Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Chủ đề: Hàng triệu con cua di cư

Threaded View

  1. #1
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default Hàng triệu con cua di cư

    Hàng triệu con cua di cư trên đảo Christmas
    Thứ Sáu, 18.11.2011 |

    Đảo Christmas là một hòn đảo nhỏ của Australia ở Ấn Độ Dương, đó là quê hương của nhiều loài động vật và thực vật. Hòn đảo này có một số lượng cua đỏ khổng lồ, một loài cua đất là đặc trưng của đảo, chúng thực hiện cuộc di cư ngoạn mục từ rừng đến bờ biển mỗi năm trong mùa sinh sản.


    Vào đầu mùa mưa (thường là tháng mười / tháng mười một), hơn 50 triệu con cua đỏ trưởng thành bắt đầu di chuyển từ rừng tới bờ biển để sinh sản. Cuộc di cư này xảy ra đồng bộ trên tất cả hòn đảo, phủ đầy các con đường. Những con đực dẫn đầu làn sóng di cư, chúng mất khoảng 5-7 ngày để tới biển. Mưa và thời tiết u ám ẩm ướt làm cho cuộc hành trình của chúng ra biển dài và khó khăn hơn.

    Khi ra được đến bờ biển, sau khi giao phối, con cái đẻ trứng vào hang hốc nhỏ trên biển, và ấu trùng phát triển thành cua con. khoảng một tháng trong đại dương, cua con sẽ phát triển hoàn thiện và chúng sẽ cùng với cha mẹ mình thực hiện một hành trình dài trở về rừng.

    Hoạt động của con người đã dẫn đến vô số con cua đỏ bị giết chết trong quá trình di cư. Cua đỏ có nguy cơ mất trước khi buộc phải vượt qua rừng đến biển bởi những chiếc xe khi qua đường.

    Để bảo vệ con cua không bị nghiền nát bởi xe, nhân viên Vườn quốc gia Đảo Christmas đã tạm thời đóng cửa một số nơi và dựng biển cấm ở một số đoạn đường.

    Sự di cư hàng năm của cua đỏ tại đảo Christmas tạo nên đặc trưng riêng của đảo, đã trở thành điểm thu hút khách du lịch rất lớn.










    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  2. Có 18 người cám ơn Vinam vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com