Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Chủ đề: Thiên phóng sinh... sự (kỳ 5): Cà phê ngọt lìm lịm

Threaded View

  1. #1
    Angelus's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,215
    Cám ơn
    7,866
    Được cám ơn 6,583 lần trong 1,104 bài viết

    Talking Thiên phóng sinh... sự (kỳ 5): Cà phê ngọt lìm lịm

    Kính thưa Anh Chị Em,

    Nhìn lại topic năm ngoái: https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=27844, thấy các Anh Chị Em sum vầy ấm áp, em thèm dễ sợ. Ước ao được gặp mặt các Anh Chị Em trên cao nguyên lồng lộng hương cà phê.

    Cũng nhờ ơn Chúa, mà tết cổ truyền năm nay được nghỉ nhiều, và cũng may mắn hơn em lại là con "ghể" của xứ Bác Ái (Đắk Mil), giáo hạt Quảng Đức - GP Buôn Mê Thuột, nên phối kết hợp cùng chuyến ăn tết ké nhà ông bà ngoại cùng với đi mò mẫm và thăm hỏi các Anh Chị Em trên cao nguyên.

    Ngày 29 Tết, em lò dò mò mẫm thế nào, mà cũng kiếm được bữa cơm muộn của nhà anh HongBinh và anh Lộc Vừng Đỏ Lè, mời Anh Chị Em xem tại đây:
    https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=38070

    Sau vài ngày chờ đợi các Anh Chị xay vỏ cà phê và chuẩn bị tiền nong mua thịt đỏ, dưa hành..., cùng đợi chờ bạn Voi Damsan lặc lè trên Buôn Mê xuống. Ngày mùng 5 Tết, em mới được ăn no.

    Các hình ảnh này được quay trộm tại nhà anh HongBinh, và không giữ bản quyền, ai muốn lấy làm gì cũng được. Xin chia sẻ và hình ảnh và giới thiệu ban bệ cho Anh Chị Em:




    Quay theo kim đồng hồ: Voi, Ghẹ, vợ Ghẹ, anh CaoHuong, Chủ nhà, anh Lộc Vừng Đỏ


    Voi, Ghẹ, chị Yến Châu, anh CaoHuong, Chủ nhà, anh Lộc Vừng Đỏ
    Anh Caohuong đang "xỉn"


    "Má nhỏ" của Ghẹ


    Gia chủ chiêm nghiệm


    Lây lan trầm tư qua cả 2 bạn đồng bàn


    2 anh đang xem hình cấm á...? :43:



    Voi cùng Ghẹ, giơ vòi, căng càng ra mờ chụp hình nào!




    Cho chúng em chụp hình chung với nhà tài trợ hén (ngoài cùng bên trái - là HongBinh nương nương)




    Quà cao nguyên, em chôm được. Của ai vô nhận nha.


    Lờ mờ, chân nam đá chân xiêu, tay lo cầm đũa, tay lo cầm ly, chẳng còn tay cầm máy, nên em chỉ chụp lén được bi nhiêu hình.

    Cảm xúc của em: sau khi hoàn hồn, định thần và tĩnh tại; vợ chồng em mang ơn các Anh Chị đã cưu mang tụi em trong những ngày khốn khó bơ vơ nơi đất rét quê ngoài (ngoại).

    Biết nhau đã lâu qua những nickname, những tấm hình chia sẻ, nay được bắt tay, ôm chầm, được san sẻ những kinh nghiệm sống, được thỏa thuê rôm rả. Đây là duyên do ý Chúa sắp đặt.

    Em rất cảm kích trước những tấm lòng hiếu khách của các Anh Chị Em trên rẻo cao này, dù mùa màng bội thu nhưng vẫn không quên thì giờ cho em út từ xa .


    Tạ ơn Chúa cho chúng con được biết nhau rõ hơn, được siết chặt hơn đai ốc tình cảm trong tình lân ái con Cha.

    Tạ ơn Mẹ Maria đã che chở chúng con đi về được bằng an.



    Cảm ơn Anh Hong Binh cùng Gia đình, anh Cao Huong, anh Lộc Vừng Đỏ Lè, chị Yến Châu, bạn Damsan đã mở lòng cho tha nhân vài bữa cơm.

    Xin lỗi Anh Vinam, cùng các Anh Chị Em khác ở cao nguyên mà kỳ này do điều kiện khó khăn, em không thể thăm hỏi. Hãy xem những chia sẻ này là lời chúc bình an của Gia đình Em gởi đến Anh Chị Em.

    Kính chúc toàn thể Anh Chị Em trong nhà Thánh Ca năm 2012 được bình an và tràn đầy thánh đức



    Chuyện bên lề, trên đường về:

    Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 27.1, tại Km 792, Quốc lộ 14, đoạn đi qua xã Thuận An, Đắk Mil (Đắk Nông) đã xảy ra một vụ cháy xe khách chất lượng cao ghế nằm.



    Ảnh: TTXVN

    Toàn bộ 28 hành khách trên xe may mắn thoát chết.

    Chiếc xe khách bị nạn mang biển số 81L - 2498 chạy theo hướng thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Gia Lai do tài xế Lê Minh Nhật (39 tuổi) ngụ tại 75 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Pleiku (Gia Lai) điều khiển. Nguyên nhân xác định ban đầu của cơ quan điều tra là xe tự bốc cháy.

    Anh Lê Minh Nhật cho biết: khi xe đang chạy trên đường thì bất ngờ ở phía sau xe tự dưng có khói, rồi lửa bốc lên, phụ xe đã nhanh chóng dùng bình chữa cháy và nước uống để dập lửa. Nhưng do gió thổi từ bên ngoài mạnh làm ngọn lửa bùng phát từ gầm rất nhanh khiến chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn và nhiều hành lý của hành khách. Trong xe có 28 hành khách đều được sơ tán nhanh thoát ra ngoài không ai bị thương.

    Nguồn: TTXVN

    Em đi ngang tai nạn này, chộp được thân xe có in hãng Thuận Hưng, hic hic...! :



    Nhìn thấy rợn người, do mấy trật tự viên không cho phép dừng xe lại, nên em chỉ phơ được 1 tấm.


    Tạ ơn Chúa và Mẹ!


    Chữ ký của Angelus
    Nếu cần Máu khẩn cấp, ACE click dzô đây ạ! :icon8:

  2. Có 18 người cám ơn Angelus vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com