Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Quà tặng hay người tặng quà?

Threaded View

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,516
    Cám ơn
    9,571
    Được cám ơn 28,346 lần trong 5,380 bài viết

    Default Quà tặng hay người tặng quà?

    Quà tặng hay người tặng quà?


    Chúng cần quà tặng và cũng cần cả Người Tặng Quà

    (EMTY) - Bạn muốn ơn lành nhưng lại không muốn Đấng Ban Ơn sao? Bạn muốn một món quà nhưng lại không muốn Người Tặng Quà sao?

    Đôi khi chúng ta muốn những ơn lành từ Thiên Chúa nhưng lại không muốn chính Đấng Ban Ơn là Ngài; chúng ta ao ước tìm kiếm những món quà từ Ngài nhưng lại không ao ước tìm gặp Người Tặng Quà là Ngài.

    Có thể chúng ta không muốn được hoàn toàn kết hiệp mật thiết với chính Đức Kitô. Chúng ta đọc những quyển sách về những ơn lành và những lời hứa của Ngài, chúng ta nhờ người khác cầu nguyện cho mình, chúng ta tham dự mọi kiểu hội họp, nhưng lại không muốn dành thời gian ở một mình với Ngài để cầu nguyện và ở lại bên Ngài.

    Chúng ta không muốn mặt đối mặt với Ngài, vì có thể Ngài nhìn thẳng vào mặt chúng ta và nói với chúng ta về những vấn đề mà chúng ta muốn lờ đi. Chúng ta không muốn có mối tương giao thân tình với Ngài, vì qua sự hiện diện của Ngài, có thể có những mạc khải nào đó mà bản thân chúng ta chưa sẵn sàng đón nhận. Chúng ta không muốn có những cuộc tiếp xúc riêng tư, bởi vì, lúc này chúng ta vẫn chưa sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu mà cuộc tiếp xúc ấy đòi hỏi.

    Chúng ta nghĩ rằng tốt hơn nên giữ khoảng cách một chút - cố nhận lấy ơn lành theo cách nào đó hơn là đến quá gần chiếc đèn pha chói loà của Dung Nhan Ngài; tốt hơn là không nên cố tiến đến và chạm vào Ngài, như người phụ nữ năm xưa chạm vào gấu áo của Ngài, khiến Ngài quay lại và hỏi “ai đã sờ vào Ta?” và rồi tiếp theo là người đàn bà phải đến trước mặt Ngài, thú nhận và thổ lộ hết những điều thầm kín vốn được giấu bấy lâu (x. Lc 8,43-48). Chúng ta không dám đối mặt trực tiếp với Chúa, vì điều ấy đồng nghĩa với một sự phục tùng vô điều kiện, một sự trung thành tuyệt đối, một sự ăn năn thật lòng…

    Đức Kitô chính là Đấng thực hiện mọi lời hứa, là giải pháp cho mọi khó khăn và là câu trả lời cho mọi nhu cầu. Không có Ngài, chúng ta không thể làm gì được. Chúng ta phải tiếp xúc trực tiếp với Ngài. Chúng ta phải có được mối quan hệ riêng tư mật thiết với Ngài. Vì không thể có quà nếu không có Người Tặng Quà, không thể có những ơn lành nếu không có Đấng Ban Ơn!

    Cách thức nhanh nhất và dễ dàng nhất chính là bước ngay vào trong ngọn đèn pha chói loà là sự hiện diện của Ngài, tháo bỏ mọi vũ khí phòng thủ, gạt bỏ mọi sự trốn tránh và hoàn toàn phục tùng. “Ai trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp” (Ga 10,1). Bạn không thể cạy khoá ngôi nhà kho báu của Thiên Chúa. Bạn phải đi qua cửa là chính Đức Kitô.

    Ơn lành tuyệt hảo, lợi ích lớn lao nhất của đời sống đức tin và phần thưởng cao quý nhất chính là có được sự tiếp xúc riêng tư với Chúa, trực tiếp bước vào nơi có sự hiện diện của Đấng Ban Ơn. Sự tiếp xúc riêng tư này đáng giá hơn tất cả mọi món quà. Sự tiếp xúc riêng tư này chính là ơn lành vượt lên trên tất cả mọi ơn lành.

    Nếu bạn đang tìm kiếm ơn lành, muốn “nhận được điều gì đó từ Chúa”, hãy nhớ đến câu Kinh Thánh: “Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho bạn được thoả chí toại lòng” (Tv 37,4), để nó thấm sâu vào tâm hồn bạn và để nó được thể hiện cách trọn vẹn nơi cuộc sống của bạn. Hãy gắn kết với Đức Kitô. Ngài chính là nhu cầu quan trọng nhất và là nguồn ban phát duy nhất trong cuộc sống chúng ta.

    Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con biết rằng chúng con không thể có được những ơn lành nếu không có Đấng Ban Ơn; không thể có chiến thắng mà lại không có Đấng Toàn Thắng; không thể có ánh sáng nếu không có Mặt Trời Công Chính; không thể có sự thánh thiện nếu không có Đấng Thánh; không có ơn chữa lành nếu không có Đấng Chữa Lành; không thể có cuộc sống dồi dào nếu không có Đấng Ban Sự Sống… vì Chúa Giêsu Kitô là tất cả trong cuộc sống chúng ta, là nguồn suối không bao giờ cạn kiệt!

    Nghi Ân
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 9 người cám ơn hongbinh vì bài này:


Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com