Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Vì đó là con !

Threaded View

  1. #1
    haipham's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 301
    Cám ơn
    2,284
    Được cám ơn 2,105 lần trong 300 bài viết

    Default Vì đó là con !

    Trên tất cả những gì Mẹ có được
    Đó chính là con !
    Một tài sản vô giá của Mẹ
    Vì con là niềm vui , là hạnh phúc và là sự bình yên của Mẹ . Những mệt mỏi tan biến khi nhìn thấy con cười , khi nghe con gọi Mẹ hay một cái hôn thật kêu vào má Mẹ .... đối với Mẹ như thế là bình yên .
    Ngày con đi nhà trẻ , cả ngày Mẹ ở nhà cứ nhớ lắm , cứ lâu lâu lại lau vội nước mắt khi nhớ đến hình ảnh con cứ đứng ngay cửa lớp khóc tìm Mẹ ... " giờ này không biết con nó ăn chưa , ngủ chưa , còn khóc hay không ? " mong rằng con không còn khóc ,mong rằng con có bạn bè chơi cùng ... thì sẽ không nhớ tới Mẹ nữa !
    Rồi thời gian cũng qua , con vào lớp 1 . Mẹ cười thầm khi thấy con mặc áo trắng quần tây xanh , đeo ba lô đi tới trường ... con lớn rồi con yêu ạ ! Nhìn " đẹp trai " đó chứ . Đưa con tới cổng trường , con phải tự đi vào lớp một mình , con vẫy tay tạm biệt Mẹ ... nhìn dáng con đi sao mà yêu con thế !
    Những ngày đầu đi học , con cứ kêu là mỏi tay .... đúng rồi con , biết được cái chữ là phải như thế đó !
    Khi con làm quen với viết mực thì ôi thôi ... mực dính từ đầu tới chân ... Mẹ cứ buồn cười con ... chắc có lẽ vì là con trai nên con không khéo như con gái .
    ....Con biết đọc , biết viết , biết làm toán .... và bây giờ con đã học lớp 3 rồi ... con đang tập làm quen với môn tập làm văn ... Mẹ cứ lo lo là con không làm được ... nhưng chắc có lẽ là do " gen " di truyền nên những câu văn đầu đời con viết ... thật sáng , thật trong veo .... đúng theo lứa tuổi của con ... còn biết làm vài câu thơ họa theo những bài thơ con học trong lớp .
    Con nhờ Mẹ dò bài tập làm văn , nhưng khi con đọc không đúng theo trong tập thì Mẹ nhắc , con lại nói : " văn này là của cô , nhưng ý của con thì không thích như thế , mà Mẹ nói với con là văn mỗi người mỗi khác , mỗi người đều có cách diễn đạt riêng mà phải không , nên con đọc theo ý của con Mẹ nhé .... " Mẹ không la con , Mẹ bảo " thì cứ đọc đi xem sao ? " .... được đó con trai , cứ viết như thế nhé !
    Còn 30 phút nữa mẹ đi đón con rồi , lại hết một tuần nữa rồi nhanh thật . Một buổi chiều cuối tuần vui vẻ bên bạn bè con nhé !

    HP
    Chữ ký của haipham
    Chúa là tất cả của con ,con là tất cả của Chúa .

  2. Có 5 người cám ơn haipham vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com