|
* Đã "chắc bụng"
8gờ00p: Xuất phát
8giờ45p: Tập kết đủ tại điểm đến, chào hỏi Sơ phụ trách Nhà Dưỡng Lão
9giờ00p: Bắt đầu thăm hỏi, trao quà, ca hát,... cùng các cụ
10giờ00p: Cám ơn Sơ phụ trách và chụp hình lưu niệm
10giờ15p: Dâng Kinh Tạ Ơn Đức Mẹ. Kết thúc "Hành trình"
11giờ00p: Trở về nhà Chị Nganguyen dùng bữa cơm thân mật và giao lưu
Chuẩn bị xuất phát
Trong cái nắng đông ran rát của Sài Gòn vào thời điểm Tuần III-Mùa Vọng, quả thật, nếu ai không quen sẽ rất khó chịu, vì dường như không hầm, oi,.. mà rát, mà cháy tận da, đồng tử cứ như luôn giãn căng khi chạy xe máy trên phố Sài Gòn dù đang là ngày "Lễ" Chủ Nhật. Dĩ nhiên, hòa vào dòng xe cộ và bụi bặm, bạn khó mà tìm ra được chút vẻ cau có, khó chịu, bực dọc,... của con người!
Theo chương trình đã hoạch định, đúng 7giờ30p - có lẽ còn sớm hơn nhiều, hầu hết các Bạn tham gia trực tiếp "Hành trình" đã có mặt đông đủ. Điểm tâm nhẹ và chuẩn bị hành trang thật chu đáo. Cũng như các cuộc hành trình trước, tinh thần trách nhiệm và ý thức bổn phận của tất cả ACE tham gia, không những đúng giờ mà còn nhanh, gọn, khoa học và chính xác. Phấn khởi và xinh tươi, mỗi thành viên của Nhóm "Hành trình" hầu như đều "giành" đủ phần hành trang cho mình, không bỏ sót ai, không phân biệt "tu mi"-"liễu yếu"; thật mãn nhãn và mãn lòng. Các Bạn thật đáng yêu!
Đến nơi rồi!
Tranh thủ lấy xí hình để... "PR"
Trong suốt "Hành trình", không xảy ra bất cứ sai sót nào dù nhỏ. Sự đồng lòng và hiệp nhất của mỗi ACE đã tạo nên sự hài hòa, đồng bộ và sinh khí Giáng Sinh cho "Hành trình". Điều này được thể hiện trên suốt tuyến đường xe máy từ nhà Chị Nganguyen đến Nhà Dưỡng Lão; khi mỗi người mỗi việc chia nhau thăm hỏi, tặng quà cho các cụ; nhất là khi cả nhóm liên tục đồng ca "Đêm Đông", "Cao Cung Lên", "We wish You A Mery Christmas", "Kinh Hòa Bình". Ở đây, đa phần là các cụ già, yếu, đi lại khó khăn, nhưng có một điều tất cả các cụ điều rất yêu đời; thậm chí có một cụ ngồi không vững nhưng cứ "đòi" các cháu phải hát "Đêm Đông" cho rõ, cho to; đặc biệt điều này tin được không: cụ hào hứng hát theo rất to, khỏe,... và... cực kỳ chuẩn "tone" và "temp".
"Tớ" hát hay lắm nè: "Đêm đông, lạnh lẽo Chúa sinh ra đời..."!
Một chi tiết không thể không đề cập, đó là, có vẻ như niềm vui, hân hoan, tiếng cười,... không át được... nước mắt cảm thương của các con cho các cụ. Vâng, nước mắt nhiều lắm, đến độ kẻ sỏi đá như tôi đã phải cố "lờ" đi, "không thèm" quan tâm kẻo... Vâng! Khi các Bạn được khóc một lần, khóc vì các cụ, chắc chắn các bạn sẽ vơi đi nhiều lắm, thanh thản nhiều lắm,... cho những ngày bon chen, mải miết sinh nhai mà quên mất song thân ta cũng cần lắm những giọt nước mắt ấm lòng kia.
Thần khí Chúa Hài Đồng phủ kín khu Nhà Dưỡng Lão khi công việc của Nhóm vượt ngoài dự kiến. Lại thêm phần ý nghĩa hơn bởi đồng thời có một nhóm các chị Legio, các bạn Thiếu nhi Thánh Thể (đến sau) bổ sung cho việc phục vụ giờ ăn, cộng với "nhạc sống" của nhóm ACE Thánh ca Việt Nam tạo nên một không khí nhộn nhịp hẳn cho những ngày Giáng Sinh gần kề ở đây. Giá như lúc đó có thêm nhiều nhiều hơn nữa các giọng ca "nghiệp dĩ" của ACE diễn đàn chúng ta thì khu nhà dưỡng lão chắc chắn trở nên một "Đại nhạc hội Giáng Sinh" tưng bừng nhất.
"v-pop" miễn phí, không tin thì cứ thử đến mà xem!
Thăm hỏi, phục vụ, vui chơi,... đúng giờ. Nhóm đến cảm ơn Sơ phụ trách (Sơ Gia Linh). Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Sơ cho Nhà Dưỡng Lão, cùng chụp hình lưu niệm. Sau đó, Nhóm ra Đài Đức Mẹ dâng Kinh Tạ Ơn. Kết thúc "Hành trình" trong mãn nguyện và tiếc nuối. Như một chuyến du ngoạn, chưa bằng một buổi trầm cà phê vào ngày nghỉ,... ta có được một nghĩa cử có ích, có nghĩa, có giá trị cho tinh thần cho chính ta. Hy vọng, rồi đây, sẽ có thật nhiều ACE sắp xếp được thời gian và rãnh rỗi để cùng nhau nhiều hơn, vui hơn,... cùng đi san sẻ chút hạnh phúc, ân tình, yêu thương,... cho ai đang thiếu thốn, cho người mong mỏi,...
Chụp hình lưu niệm cùng Sơ Gia Linh (phụ trách) và Sơ Khải
(Sơ Gia Linh đứng kế maytrang1978, Sơ Khải đứng kế Man Pham)
Chúng con Tạ Ơn Chúa-Mẹ, đã chuẩn nhận lời khẩn nguyện của chúng con mà khơi ý, thúc đẩy, sắp đặt, giữ gìn, giúp chúng con chu toàn hành trình này. Nhỏ bé và đơn sơ, chúng con xin được dâng lên Chúa Hài Đồng như một cọng rơm góp thêm nơi máng cỏ nghèo hèn của Người. Cũng là xin Người ban cho song thân chúng con luôn khỏe mạnh và an vui, với các vị đã về với Chúa thì sớm được hưởng hạnh phúc cùng Người!
Xin trân trọng cảm ơn quý Ân Nhân, ACE,... xa gần đã quan tâm hiệp lòng, hiệp ý, hỗ trợ tinh thần lẫn vật chất để giúp chúng con tự tin hơn mà thực hiện cuộc "Hành trình" tiến về Máng Cỏ Hài Đồng.
Xin trân trọng cảm ơn BQT-TCVN đã tạo điều kiện và quan tâm, hỗ trợ, giúp cho Nhóm t/v Sài Gòn có đủ điều kiện giao lưu, thông tin, mời gọi,.. mọi người cùng biết và tham gia với Nhóm trong hành trình lần này.
Với Nhóm "Hành Trình" - Nhóm ACE t/v - TCVN tại Sài Gòn - chúng ta chân thành cảm ơn nhau vì những gì đã làm được bấy nay và sẽ còn làm được trong nay mãi nữa. Xin gởi trao những cái ôm thật chặt được tình bác ái, yêu thương và hiệp nhất.
Nguyện xin Chúa Hài Đồng tuôn đổ Ơn An Lành Giáng Sinh cùng sự Thịnh Vượng trong Năm Mới đến cùng quý vị, ACE t/v và Gia quyến.
Kính mến chào Thân ái!
Thay mặt Nhóm "Hành trình"
dominico_dung
ps: Sau khi thu thập được đầy đủ các tư liệu, hình ảnh, clip,... do các thành viên ghi lại, chúng con sẽ tiếp tục trình bày "Bút ký ảnh Hành trình Mừng Kính Thiên Chúa Giáng Trần 2012" nho nhỏ hầu quý vị thưởng lãm.
|
|