
Sao Chúa chọn đêm đông để chào đời?
Sao Chúa chọn đêm băng mà xuống thế?
 Chọn đồng không tuyết trắng để chào đời?
 khóc đầu đời giữa quạnh hiu cô vắng
 Lạnh lùng gió, lạnh lùng ánh sao rơi?
  
 Xuân thu nhị kỳ, ngày dài tháng rộng
 Sao không đến mặc lấy thân phận người
 Cho tang thương giảm nhẹ cảnh gieo neo 
 Để phần nào bớt cơ cực phận nghèo? 
  
 Giữa chiều xuân cánh én bỗng nghiêng chao 
 Nếu Chúa đến, hoa xuân rạng rỡ chào
 Cả đất trời tưng bừng trong diễm tuyệt
 Nhạc muôn cung, văn muôn ý xôn xao.
  
 Trời tắt nắng, đêm hè ấm năm canh
 Nếu Chúa đến, cả tinh cầu bừng sáng
 Đêm mầu nhiệm Chúa Ngôi Hai xuống thế
 Người đợi người đêm an lạc an lành.
  
 Sao Chúa chọn đêm đông mà xuống thế?
 Chọn đồng không tuyết trắng để dại khờ?
 Chọn âm u, chọn sầu giăng nhân thế
 Chọn cảnh đời nghiêng ngả gió đông về. 
  
 Hàng năm, cứ mỗi độ đông về
 Bên hang đá con ngây dại tần ngần 
 Con nhìn mình, con vội vàng nhìn Chúa
 Ướm đời mình vào đời Chúa, phân vân.
  
 Con gởi Chúa những chiều thu vàng nắng
 Nghịch cảnh đời, lữ thứ một phận người
 Con gởi Chúa ngẩn ngơ chiều hạ trắng 
 Bộn bề lo những toan tính khôn nguôi.
  
 Chúa đã chọn đêm đông trời băng giá
 Chọn phận hèn, cho phận nhỏ điểm trang
 Chúa đã chọn đồng không buồn hoang vắng
 Chọn đơn sơ, cho con được ngang hàng.
  
 Chúa sẽ nhận lòng con dâng về Chúa
 Chút tín trung, dù cơ cực muôn vàn
 Chúa làm người cho con làm bầu bạn
 Hạnh phúc này trên dương thế tỏa lan.
  Vinh Hương noel năm đức tin 2012
Nguyễn Ngọc Ngữ - gxvinhhuong.net
 
	
	
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: