Chính trong Cựu ước đã có câu chuyện mà ACE Công giáo nào cũng biết, đó chính là câu chuyện xức dầu phong vương của vua Đavit trong sách Sa-mu-en
...Đức Chúa phán với ông Sa-mu-en: Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì Ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng"... (1Sm 16,7)
Lạy Chúa, chính Chúa đã dạy con bằng những điều giản dị nhất trong cuộc sống, rằng hình thức bên ngoài không bao giờ là điều kiện tiên quyết để đánh giá một con người, mà chính là vẻ đẹp bên trong. Xin cho con biết nhìn nhận mọi điều xung quanh từ cái nhìn từ những mặt tích cực, bằng con mắt của sự yêu thương. Amen