Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 30 trên 30

Chủ đề: Sức mạnh của Lỗ Đen! Like and unlike! Status and Comment!

Threaded View

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Sức mạnh của Lỗ Đen! Like and unlike! Status and Comment!

    Sức mạnh của Lỗ Đen! Like and unlike! Status and Comment!

    Bây giờ có lẽ lớp trẻ không ai xa lạ gì hiện tượng thiên văn vũ trụ Lỗ Đen ! Còn nếu ai mà mơ hồ thì chỉ việc gõ lên google một vài cái, lập tức quá rõ !

    Còn việc như thế nào là Like và Unlike,như thế nào là Status và Comment thì không những không cần giải thích các từ này, mà chính tôi mới là người cần hỏi nhiều giới trẻ , để họ cắt nghĩa giúp tôi bởi vì hai từ này hầu như các môn sinh của facebook đều nhẵn mặt, mà có thể nói như sau: nếu ai không biết facebook, tất không phải là giới trẻ, là dân sành điệu!

    Khi lên bất kỳ một diễn đàn Công Giáo nào, tôi luôn luôn gặp những câu than thở trên chatbox rằng sao mà diễn đàn buồn quá! Hoặc luôn luôn gặp những bài viết tiếc thương một dĩ vãng hoàng kim nào đó đã qua! Rồi thỉnh thoảng cũng có những ẩn dụ , hàm ý nói rằng bởi tại nguyên nhân xyz nào đó….!

    Để tìm ra được nguyên nhân tỏ tường, chắc phải làm một cuộc tổng điều tra, đi thực tế thực địa để nắm bắt tình hình… Riêng tôi, bởi vì không thể có thời giờ như thế, nhưng cũng xin góp một ý kiến là chẳng cần đi thực tế thực địa làm gì cho tốn cơm tốn sức! Tôi xin phát biểu rằng việc than thở diễn đàn vắng teo, buồn chán, hoặc làm cho nhiều người phát sinh tâm trạng “Thăng Long hoài cổ”, nguyên nhân là do có một lỗ đen mới xuất hiện vào năm 2004, nhưng dân Nam ta chỉ biết đến nó một cách mạnh mẽ từ khoảng 2008, 2009 trở đi, lúc là thế hệ 9x trưởng thành và sự bùng nổ internet bắt đầu!

    Chúng ta đã từng học qua hiện tượng thiên văn vũ trụ: lỗ đen, mà nếu có ai không học hay không nhớ đi nữa, thì bởi vì do trên mạng nói quá nhiều, nên cũng thừa hiểu : một ngôi sao khổng lồ to hơn mặt trời đi nữa, vô phúc mà bay lọt vào bán kính hấp dẫn của lỗ đen, thì :”thôi rồi lượm ơi! “. Ngôi sao ấy kể như mất tăm tích như một cục đá ném xuống ao sâu!

    Thử hỏi: đến ngôi sao to như mặt trời mà còn chết ngỏm, huống chi vài cục thiên thạch, hoặc vài vệ tinh như mặt trăng thì làm sao mà chống lại được sức hút ghê gớm của lỗ đen ấy?

    Những phân tích trên được nêu ra,để chúng ta có thể dễ hình dung rằng sức hấp dẫn của lỗ đen là khoảng một tỷ member, trong khi đó cứ cho là một trang web Công Giáo Việt Nam cao tay lắm chưa nổi 20 ngàn, thế thì kết luận đã quá rõ ràng!

    Một ngày có bao nhiêu người truy cập bộ máy tìm kiếm google, tức trang web google?

    ___ Chưa biết chắc là bao nhiêu, nhưng biết chắc rằng số người truy cập vào trang web này nhiều hơn rất nhiều số lượng người truy cập vào các trang web khác!

    Thế mà theo như một số thống kê, cái lỗ đen kể trên số người bị cuốn vào còn lớn hơn là số người truy cập Google!

    Giá có ai trong chúng ta thử làm một thăm dò để xem số lượng thanh thiếu niên Công Giáo ghi tên làm thành viên các diễn đàn Công Giáo với tỉ lệ là bao nhiêu phần trăm không nhỉ?

    ___ Tôi dám đánh cá rằng tỉ lệ làm khách vãng lai đã là con số khiêm nhượng, huống chi viết bài, tham gia online thường xuyên thì rất thấp!

    Lý do tại sao nhỉ?

    ___ Đã có những ý kiến cho rằng là vì tranh cãi gây mất tình đoàn kết, vì người ta không còn cảm thấy diễn đàn như một ngôi nhà thứ hai, không còn cảm thấy yêu thương thắm thiết tình người, không còn giống như Thăng Long một thời luyến nhớ khiến nhiều người phải than thở theo kiểu nữ sĩ Huyện Thanh Quan:

    ___
    Tạo Hóa gieo chi cuộc hí trường
    Đến nay thấm thoát mấy tinh sương
    Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo
    Nền cũ lâu đài bóng tịch dương…”

    Trước đây khi tôi mới gia nhập diễn đàn tuoitreconggiao.net, đã thấy có một vài người một năm viết được vài bài, nhưng hầu như nội dung của các bài viết ấy chủ yếu kêu la rầm rĩ rằng diễn đàn đang xuống dốc thê thảm vì số thành viên và khách online trước đây là 500 mà bây giờ chỉ còn 300,200!

    Tưởng rằng một khi người ta đập bỏ một ngôi nhà bị dột nát hư hỏng, hoặc la toáng lên là đang bị cháy, thì tất phải có dự án xây dựng một ngôi nhà tốt hơn, hoặc xung phong cầm xô nước chữa lửa trước tiên! Tuy thế tôi căng mắt chờ đợi cả tuần, nhưng không hề thấy các quý ngài phê phán ấy đưa ra một kế hoạch tu chỉnh nào cả ngoài những câu nói trống không thúc giục, yêu cầu BQT có trách nhiệm phải làm một cái gì đó hiệu quả hơn để giải quyết vấn đề!

    Trong một số đề tài gần đây, tôi đã phủ nhận việc đổ thừa cho sự tranh luận trong diễn đàn là nguyên nhân gây nên sự “xuống dốc”! Và tôi đã có ý kiến rằng một diễn đàn, nhất là diễn đàn Công Giáo không phải là nơi để thuần túy kiếm những giây phút vui chơi, hài lòng với một ảo vọng,một thiên đường bánh vẽ, hoặc để tiếc nhớ một thời huy hoàng nào đó như bà Huyện Thanh Quan hoài cổ cố đô Thăng Long!

    Tôi cũng xin phát biểu rằng tôi không hề dám có ý tưởng đổ tội , quy trách nhiệm cho anh A chị B em C chú D dì E bác F …nào cả! Bởi vì tôi tin rằng ngoài một ít bài viết mang tính khích bác chống Đạo, ngoài ra, tất cả mọi người chúng ta trong diễn đàn này đều luôn luôn mong mỏi những bài viết chúng ta đóng góp, sẽ làm diễn đàn tiến triển, tôn vinh Thiên Chúa và tu dưỡng đạo đức.

    Thế thì phải chăng không có một thủ phạm không có một nguyên nhân nào gây nên tình trạng thanh thiếu niên,kể cả thanh thiếu niên Công Giáo rất hờ hững với các website Công Giáo như tôi đã phát biểu trên kia?

    ___ Thưa, có! Thủ phạm ấy , nguyên nhân ấy chính là cái lỗ đen mà tôi đã từng nói ở trên!

    Có lẽ dùng hình tượng lỗ đen để ví dụ không hề sai, bởi vì cho rằng dân số thế giới là 7 tỉ kể cả con nít và những thành phần không biết gì gọi là máy tính, thế mà đã hết 1 tỷ người bị lỗ đen cuốn hút gia nhập! Điều này có nghĩa là hầu như ai sử dụng máy tính cũng đều là thành viên của lỗ đen ấy!

    Tại sao cái lỗ đen ấy lại cuốn hút ghê gớm như vậy?

    ___Xin thưa rằng chúng ta hãy thử so sánh: khi muốn viết bài ở một diễn đàn hay một trang web luôn luôn phải bị ràng buộc bởi các nội quy, luật lệ của BQT. Có rất nhiều trường hợp những bài viết ấy không hề phạm quy, không phải là xấu, mà còn ngược lại là đàng khác, nhưng sẽ bị BQT khóa vì lý do không thích hợp với chủ trương của diễn đàn đó! Thậm chí nếu có thắc mắc cũng không dám hỏi bởi vì sợ nọ sợ kia! Trong khi ấy, cái lỗ đen mà tôi đang nói đến không phải là xấu xa gì! Nó cũng thuần túy là những kết quả do internet mang đến cho loài người. Sở dĩ nó được hàng tỷ member gia nhập vì người ta tìm thấy nơi lỗ đen này rất nhiều sự tiện ích cho họ. Tuy thế, chính vì cái ưu điểm ghê gớm của nó là làm thỏa mãn nhiều người, mang lại sự tự do hơn Mỹ cho nhiều người, nhưng đồng thời một xã hội, một thế giới tốt hay xấu, sẽ tùy thuộc vào việc sau khi bị lỗ đen cuốn vào, người ta sẽ làm gì , viết gì mà thôi!

    Người ta thường gọi lỗ đen này là một trang xã hội, mà một trang xã hội theo định nghĩa sẽ là:

    ___
    Mạng xã hội, hay gọi là mạng xã hội ảo, (tiếng Anh: social network) là dịch vụ nối kết các thành viên cùng sở thích trên Internet lại với nhau với nhiều mục đích khác nhau không phân biệt không gian và thời gian.
    Mạng xã hội có những tính năng như chat, e-mail, phim ảnh, voice chat, chia sẻ file, blog và xã luận. Mạng đổi mới hoàn toàn cách cư dân mạng liên kết với nhau và trở thành một phần tất yếu của mỗi ngày cho hàng trăm triệu thành viên khắp thế giới[1]. Các dịch vụ này có nhiều phương cách để các thành viên tìm kiếm bạn bè, đối tác: dựa theo group (ví dụ như tên trường hoặc tên thành phố), dựa trên thông tin cá nhân (như địa chỉ e-mail hoặc screen name), hoặc dựa trên sở thích cá nhân (như thể thao, phim ảnh, sách báo, hoặc ca nhạc), lĩnh vực quan tâm: kinh doanh, mua bán...


    Như đã nói bởi vì được tự do hơn Mỹ, cho nên người ta , nhất là giới trẻ đã nhận ra lỗ đen này là một nơi mà họ có thể
    là chính mình, sống thật với con người của mình (!)

    Bởi vì được
    là chính mình, sống thật với những gì họ suy nghĩ, cho nên họ có thể viết vô số Status, vô số comment để chửi bới cha mẹ ông bà thầy cô, lăng mạ lẫn nhau khi mà không một diễn đàn khác nào cho phép ! Và giới trẻ cũng như nhiều người khác rất dễ nhận thấy rằng: viết bài ở một diễn đàn nào đó, rất khó mà nhận được vài cảm ơn ít ỏi, cho dù bài viết có giá trị đi nữa! Trong khi đó khi thực hiện các status nơi lỗ đen hoành tráng này, nếu may mắn thì một status có thể nhận được vài ngàn like, thậm chí vài trăm ngàn like nếu status ấy, comment ấy được xếp vào đẳng cấp do các nhà báo từng phân loại:”làm xôn xao cư dân mạng”!

    Phải nói lỗ đen này là một nơi người ta có thể kiếm hàng ngàn, hàng chục ngàn bạn bè, đồng chí bởi vì những status được cho là xôn xao cư dân mạng có thể kiếm lời hàng trăm ngàn like, thậm chí báo chí đã từng đăng có những status đã được hàng chục triệu like! Người ta chỉ mong một người tri kỷ cũng đã đủ mãn nguyện, huống chi đây khi làm được một status mà được hàng triệu người ngưỡng mộ thán phục thì vinh quang ấy rực rỡ chói lòa làm sao kể xiết! Còn tuyệt diệu hơn nữa, đó là không cứ gì những status tốt, mà những status vô đạo đức, xấu xa, làm hoại tử một xã hội một thế hệ dễ như chơi, thế mà vẫn cứ được vô số những con người sống thật với bản thân, là chính mình click chuột ấn vào nút like để biểu hiện sự đồng tâm đồng chí!

    Người ta bảo nói có sách mách có chứng! Vì thế để chứng tỏ rằng những cái tôi vừa nói trên là có thực, xin mọi người hãy đọc lại những tin tức trên các trang báo điện tử đã đăng tải chuyện vô số người trẻ đã post lên mạng những status chửi ông bà bố mẹ, chửi thầy cô giáo! Những lời lẽ xúc xiểm người khác và nhất là chuyện mà báo chí gần đây đã phải báo động về chuyện
    sex tấn công mạng xã hội

    Hãy cứ vào trang youtube.vn với mục đích kiếm các video clip lành mạnh bình thường thôi, cũng dễ dàng thấy vô số những video clip tục tĩu khác do vô số những con người trẻ dám sống thật với mình, dám là chính mình post lên! Chưa kể đến những lời lẽ comment chửi tục mà có lẽ chỉ có lớp trẻ Việt nam mới có!

    Từ khi mới có con người, đã có sự kiêu căng thích tôn vinh bản thân.Và sự rất thích được tôn vinh rất thích được đề cao này lớn như thổi trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Đã vậy tư tưởng thống trị hành động, sự kiêu căng rất thích được tôn làm anh hùng rất thích được khen ngợi này lại được cổ súy bằng những câu slogan:” Sành điệu… là chính mình… dám sống thật…!

    Hãy thử một lần nữa nghiệm lại, so sánh lại giữa sự hấp dẫn ghê gớm của lỗ đen, và sự hấp dẫn của các trang web, diễn đàn Công Giáo! Phải nói rằng ngoài sự chuyên biệt về các lãnh vực trong đạo mà chỉ có các diễn đàn Công Giáo mới có thể đáp ứng cho những Ki Tô hữu, nhất là giới trẻ, ngoài ra sức hấp dẫn của các diễn đàn Công Giáo chỉ như ánh sáng con đom đóm bên cạnh ánh sáng của các ngọn đèn cao áp tức các trang web ngoài đời! Và càng không thể so bì nổi với một vầng thái dương, một lỗ đen như facebook! Ấy thế mà rất nhiều người trong chúng ta lại muốn bác bỏ cái sự chuyên biệt ,sự đặc hiệu mà chỉ có các diễn đàn Công Giáo mới có thể mang lại cho giới trẻ ,cho mọi người. Đã vậy lại tự đặt mình lên vị trí quan tòa xét xử một cách đáng sợ hãi và rùng mình! Chẳng khác gì xưa kia mấy bọn vua quan triều nguyễn thay vì chịu nghe lời chí sĩ Nguyễn trường Tộ để biến Việt Nam thành một cường quốc, nhưng lại gác bỏ ngoài tai và đổ hết mọi tội vạ lên đầu dân chúng theo đạo Công Giáo!





    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 07-05-2013 lúc 06:19 PM Lý do: chính tả

  2. Có 11 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com