Khởi đầu việc truyền giáo, Đức Giêsu được dân chúng nồng nhiệt đón nhận, say sưa lắng nghe những lời giáo huấn của Ngài. Số người đi theo Ngài ngày càng đông. Tuy nhiên Ngài chỉ chọn riêng một số người, đó là nhóm mười hai, để sau này trao cho họ những trọng trách đặc biệt.
Trước khi chon lựa Chúa Giêsu đã thức suốt đêm cầu nguyện với Chúa Cha. Điều này cho chúng ta thấy Chúa Giêsu luôn sống kết hiệp với Chúa Cha, cầu nguyện với Chúa Cha, nhất là trước những biến cố quan trọng. Noi gương Chúa Giêsu mỗi người Kitô hữu chúng ta phải luôn cầu nguyện, sống kết hiệp với Thiên Chúa trong mọi phút giây của cuộc sống.
Thông thường khi gặp đau khổ, khó khăn hay có những biến cố quan trọng trong cuộc sống chúng ta mới chạy đến với Chúa. Nhưng chúng ta đến với Chúa chỉ là để xin ơn. Chúng ta coi Thiên Chúa như là một ông chủ, để khi cần gì đó chúng ta đến xin ông ban phát cho ta. Đây quả thật là một quan niệm sai lầm. Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta kêu Chúa là Cha, vậy tại sao chúng ta không đến với Thiên Chúa bằng tâm tình của một người con đến với Cha? Chúng ta thường nói chuyện gì với cha mẹ chúng ta? Xin thưa là nói tất cả mọi chuyện, có chuyện vui chúng ta nói cho cha mẹ để các ngài chúc mừng, chuyện buồn cũng tâm sự để cha mẹ chia sẻ và tìm cách giúp chúng ta giải quyết. Cũng vậy khi cầu nguyện với Thiên Chúa chúng ta cũng hãy làm như vậy. Hãy học cùng Chúa Giêsu để luôn sống thât mật với Thiên Chúa bằng tâm tình của một người con thảo. Vì cầu nguyện chính là không khí thiêng liêng để chúng ta hít thở sức sống của Thiên Chúa. Sống đời cầu nguyện kết hiệp với Thiên Chúa cách mật thiết sẽ giúp chúng ta nhận ra thánh ý của Thiên Chúa để sống đẹp lòng Ngài.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhận ra Thiên Chúa là một người cha nhân từ luôn yêu thương chăm sóc cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết sống tâm tình của một người con thảo bằng đời sống cầu nguyện mật thiết với Chúa hằng ngày. Xin cho chúng con nhận ra và trân trọng giá trị của việc cầu nguyện trong đời sống thiêng liêng của chúng con. Amen.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa là nguồn suối tình yêu. Chúng con luôn được tắm mát trong hồng ân của Chúa. Tình thương Chúa như mưa sa luôn thẩm thấu vào cuộc đời chúng con. Chúng con xin tạ ơn Chúa. Xin giúp chúng con biết đền đáp tình yêu của Chúa qua đời sống làm chứng nhân cho Tin mừng của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
Lạy Chúa, vì yêu thương, Chúa không ngừng chọn gọi những cộng tác viên để mang tình yêu của Chúa đến cho nhân trần. Chúa đã chọn gọi Abraham. Chúa đã chọn gọi Đavit. Chúa đã chọn gọi các ngôn sứ và các tông đồ. Ở mọi thời. Ở mọi nơi, dường như Chúa vẫn đang tìm kiếm những con người thích hợp để làm việc cho Chúa. Chúa vẫn đang cần nhiều tâm hồn dám làm chứng cho Chúa. Nhưng Chúa ơi! Sao chúng con thích đón nhận ân ban của Chúa mà lại ngại hy sinh vì Chúa. Chúng con thích xòe đôi bàn tay để nhận lãnh nhưng lại ngại trao ban. Chúng con thích cầm giữ hơn là bố thí ban ơn. Chúng con toan tính thiệt hơn. Chúng con vụ lợi. Xin tha thứ vì thói ích kỷ của chúng con. Xin giúp chúng con sống quảng đại với Chúa và với tha nhân.
Lạy Chúa, xin sai chúng con đi vào đời rắc gieo tình yêu Chúa cho nhân thế. Xin Chúa đồng hành và chúc lành cho những ước nguyện của chúng con. Amen.