Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Đụng chạm và để Chúa đụng chạm

Threaded View

  1. #1
    daohong2310's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2012
    Tên Thánh: ROSA LIMA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Bình Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 241
    Cám ơn
    1,704
    Được cám ơn 747 lần trong 199 bài viết

    Default Đụng chạm và để Chúa đụng chạm

    Suy niệm Tin Mừng thứ Hai tuần 14 thường niên
    ĐỤNG CHẠM VÀ ĐỂ CHÚA ĐỤNG CHẠM
    (Mt 9,18-26)

    Tin Mừng hôm nay, trong đám đông có rất nhiều người đụng chạm đến Chúa Giêsu nhưng chỉ có hai sự đụng chạm đem lại kết quả tốt đẹp: thứ nhất đó là sự đụng chạm của một phụ nữ bị bệnh xuất huyết đã 12 năm; sự đụng chạm thứ hai là sự đụng chạm của Chúa Giêsu đến một bé gái 12 tuổi. Cả hai sự đụng chạm đều xuất phát từ lòng tin.
    - Với lòng tin chân thành và đơn sơ, người phụ nữ mắc bệnh xuất huyết đã đụng chạm đến Chúa bằng tay và bằng cả lòng tin nên bà được Chúa chữa lành: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con".
    - Với lòng tin vào Thiên Chúa và lòng thương yêu con gái mình, ông trưởng hội đường đến van xin Chúa Giêsu đến đụng chạm vào con gái ông để cứu sống nó.
    Thưa anh chị em, được đụng chạm đến Chúa để được chữa lành hầu chúng ta cũng biết đụng chạm để cảm thông với nỗi đau của anh chị em chính là sứ điệp Chúa mời gọi chúng ta.
    1. Nếu chúng ta có những mặc cảm đè nặng tâm hồn, những vết thương sâu kín, những niềm đau khôn nguôi, những nỗi buồn hầu như không ai thông cảm an ủi được thì chúng ta hãy noi gương người phụ nữ bị bệnh xuất huyết hôm nay biết can đảm chạy đến với Chúa Giêsu để đụng chạm đến Ngài, nhất là đụng chạm đến tình yêu của Ngài qua Bí tích Thánh Thể và đụng chạm đến lòng thương xót của Ngài qua Bí tích Giải Tội để được yêu thương và chữa lành. Ngài sẽ xoá đi những mặc cảm đè nặng hồn ta, chữa lành những vết thương bao năm gặm nhấm trái tim ta, xoa dịu những nỗi đau vò xé tâm tư. Ngài sẽ xoá tan những nỗi buồn phủ kín hồn ta và Ngài sẽ thắp nên ngọn nến làm tươi sáng đời ta.

    2. Và nếu anh chị em chúng ta gặp những khổ đau phần hồn hay phần xác thì chúng ta hãy noi gương ông trưởng hội đường hôm nay, chúng ta hãy tha thiết cầu nguyện nài xin Chúa đến đụng chạm, chữa lành cho anh chị em chúng ta.
    Ước gì mỗi người chúng ta dám can đảm để cho Chúa đụng chạm đến để Ngài xoa dịu, chữa lành chúng ta. Và mỗi người chúng ta cũng biết cho Chúa mượn đôi tay để Ngài tiếp tục đụng chạm, xoa dịu và chữa lành những nỗi đau của anh chị em chúng ta.
    - Lm. Vinc. Đỗ Minh Thăng -

    Chữ ký của daohong2310
    hãy sống và yêu như Giêsu

  2. Có 2 người cám ơn daohong2310 vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com