Lạy Chúa!
Cháu trai con là Anphongso Nguyễn (29 tuổi) bị bệnh hen suyễn bẩm sinh, nhưng nhiều năm nay đã khả quan hơn rất nhiều, nhưng tối hôm vừa rồi, sau khi cháu đi dạy học về khoảng 11 giờ đêm cháu gọi mẹ của cháu và bảo là "Mẹ ơi con khó thở quá' mẹ cháu chạy lại thì cháu đã gục xuống, và bất tỉnh luôn Gia đình đã gọi 911 để đưa cháu đi BV, hiện tại cháu vẫn đang nằm ở phòng ICU và chìm trong cơn hôn mê sâu, Chúa ơi! cháu con còn quá trẻ bao mơ ước tốt đẹp, bao hoài bảo đang ấp ủ và tương lai còn thật dài ở phía trước, con cầu xin Chúa đoái thương và chữa lành mọi bệnh tật cho cháu con vì gia đình anh trai con đang rất cần có cháu.
Con cầu xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và các Thánh Nam Nữ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho cháu con. Con xin tri ân và cảm tạ các Đấng cho đến muôn đời
DH cũng xin quý cha, quý tu sĩ Nam Nữ và quý OBACE hiệp ý cầu nguyện cho cháu DH. DH chân thành cám ơn và nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho quý vị.