Mình đợi bạn mãi :) cảm ơn bạn rất nhiều, mình đã hiểu rồi. Hôm nay đọc kĩ lại thì mình mới hiểu ý của bạn teenvnlabido và mình cũng đã rút ra câu trả lời. Mình rất biết ơn bạn đã bỏ thời gian vàng ngọc ra để giải thích cho mình. Hằng ngày mình đều vào diễn đàn hóng câu trả lời (không như một vài kẻ chống đạo, họ đặt câu hỏi không phải để hỏi mà để đá xéo, mỉa mai). Trong tin nhắn còn mấy cái link "rác"(như vài người nói) khác mình gửi cho bạn, bạn không cần phải đọc đâu. Bạn phải đi làm việc, bận công chuyện, chẳng bù cho mình là học sinh trong thời kì nghỉ hè vô công rồi nghề, "ngứa tay ngứa chân" đặt mấy câu hỏi lung tung rồi tự chuốc cho mình cái danh "chống đạo" (như nhiều người đã "phán"). Nói thật, trước khi mình tham gia vào các diễn đàn Công Giáo, mình làm một con người rất nóng tính và hay tự ái, nếu ai nói mình là đồ chống đạo thì mình sẽ lồng lộn lên chửi. Qua nhiều lần, mình mới học được cách kiềm chế và bớt cái ngã của mình đi. Quả thật đây là một món quà quý giá mà Thiên Chúa bạn cho mình. Những định kiến của bạn cat, hongbinh, daymamu, onggiachonggay gán cho mình thì rất bình thường, mình còn bị nghe nhiều câu ghê gớm hơn cơ: "thằng điên", "thằng ngu học", "thằng đầu óc không bình thường","các bạn đừng nói chuyện với bạn Tuấn, bạn đấy bị điên đấy, nó không có bố mẹ dạy bảo nên mới đặt câu hỏi ngu như thế này",.... mẹ mình khi biết mình muốn theo đạo thì nói mình là đồ lạc loài, "con gà thì phải đẻ ra con gà, không bao giờ con gà lại đẻ ra con vịt". Nếu là một người nói các bạn như thế thì các bạn sẽ cảm thấy như nào? Những cái "Rác" mà mình lượm(qua nhiều lần rút kinh nghiệm) có thể tái chế được đấy :) không phải cứ cái gì là "rác" đều bẩn thỉu, đều là đổ bỏ như một vài người nghĩ đâu. Nói tóm lại là mình cảm ơn bạn teenvnlabido rất rất rất rất rất rất rất,.... N rất nhiều, bạn là người nhiệt tình nhất trong những người nhiệt tình trả lời câu hỏi cho mình, bạn không phải là người trả lời qua loa đại khái như một số người.