Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ca sĩ văn ngân hoàng (chuyên hát nhạc trịnh,...)

Threaded View

  1. #1
    trieuchaunghiaanB2's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2013
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 117
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 179 lần trong 62 bài viết

    Post hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ca sĩ văn ngân hoàng (chuyên hát nhạc trịnh,...)

    Cô ca sĩ trẻ chuyên hát nhạc xưa - Văn Ngân Hoàng đã rời xa cõi đời sau những tháng ngày chiến đấu với bệnh ung thư dạ dày quái ác.

    Văn Ngân Hoàng không phải là cái tên hot làng giải trí, nhưng đối với những nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc xưa, cô là một trong số ít ca sĩ có chất giọng lạ, hiếm gặp.

    Nhưng rồi cô ca sĩ trẻ vẫn không thắng nổi căn bệnh ung thư dạ dày quái ác. Ngân Hoàng qua đời sáng ngày 11/7 tại nhà riêng sau một năm chiến đấu với bệnh tật.

    Văn Ngân Hoàng sinh năm 1986 tại Đà Nẵng. Không có nhiều thông tin trên mạng về Ngân Hoàng nhưng thực sự cô có giọng hát nội lực ngọt ngào, cảm xúc dù không qua trường lớp.

    Cô gái Đà Nẵng đã đoạt giải nhì giọng hát vàng sinh viên toàn quốc 2008 và top 12 dòng nhạc thính phòng tiếng hát truyền hình HTV năm 2014.

    Không phải là một ca sĩ được nhiều người biết đến nhưng với những khán giả ở các phòng trà Đà Nẵng, ca sĩ Ngân Hoàng là một cái tên quen thuộc.

    Rất nhiều người nhận xét, Ngân Hoàng có giọng ca hay và lạ. Ít người trẻ như cô lại hát nhạc xưa một cách tình cảm và mộc mạc như thế.

    Gần 10 năm là ca sĩ phòng trà, trước khi rời cõi đời, cô đã kịp phát hành CD “Dưới dàn hoa cũ”, để “lưu dấu tuổi 30, như tưới tắm thêm cho một giàn hoa cũ”.

    Vui mừng với album đầu tay chưa được bao lâu, vài tháng sau, cô phát hiện mình mắc bệnh ung thư dạ dày. Ngày 1/9 Ngân Hoàng nhập viện để phẫu thuật.

    Tháng 6, cô bắt đầu các đợt chuyền hóa chất. Suốt những tháng ngày chiến đấu với bệnh tật, cô gái vẫn giữ nụ cười ấm áp với nghị lực phi thường.

    Bệnh tật khiến cô gầy gò đi rất nhiều nhưng nữ ca sĩ vẫn luôn lạc quan và nở nụ cười trên môi. Thậm chí Văn Ngân Hoàng còn hát tặng mọi người khi ở trong bệnh viện.

    Sáng sáng cô vẫn đạp xe đi lễ nhà thờ, chiều chiều đến tượng đài Đức Mẹ đọc kinh. Ngân Hoàng khiến mọi người tin bệnh tình thuyên giảm. Trên trang cá nhân, cô vẫn chia sẻ hình ảnh gầy gò của bản thân với nụ cười tự tin, tận hưởng âm nhạc.

    Chẳng ngờ được, chỉ vài tháng sức khỏe giảm sút, cô đã từ giã cuộc sống một cách thanh thản. Sau khi cô qua đời, gia đình đã tổ chức thánh lễ tiễn biệt nữ ca sĩ vào ngày 14/7 tại Thánh đường Thanh Đức, Đà Nẵng.

    Theo ước nguyện của Ngân Hoàng, không chết đi trong đau buồn, tang lễ của cô được trang hoàng bằng màu trắng nhẹ nhàng. Nhờ đó cô và gia đình có thể thanh thản hơn. (Ảnh trong bài: FB Ngân Hoàng).
    Thánh Lễ tiễn biệt Matta Văn Ngân Hoàng vào lúc 05h sáng thứ sáu ngày 14/07/2017 tại Thánh đường Thanh Đức số 45 đường 3/2 Đà Nẵng, sau Thánh lễ Bé chỉ còn là những hạt bụi tro. Xin Quý bạn gần xa, nếu có thể, đến cùng gia đình bé Hoàng hiệp thông cầu nguyện và tiễn chào Bé lần cuối...|
    | Xin phép được theo ý nguyện Bé Hoàng, Bé muốn mọi người đến tham dự Thánh lễ mặc trang phục đẹp, lịch sự, màu trắng, Bé ko thích trang phục đen |

    hiệp thông với người đại diện cho gia đình văn ngân hoàng


    Trinh Nguyet



  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com