|
CHÚA NHẬT V TN A:
TRỞ NÊN ÁNH SÁNG VÀ
MUỐI MEN CHO ĐỜI
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp Xuân Lộc
Một trong những thứ cần thiết cho vũ trụ vạn vật là ánh sáng mặt trời. Không có ánh sáng, trái đất này sẽ chìm trong tối tăm, băng giá; hành tinh này sẽ trở thành hành tinh chết. Giống như không khí để thở, con người và vũ trụ cũng được tận hưởng ánh sáng mặt trời hoàn toàn miễn phí. Không chỉ sử dụng ánh sáng miễn phí, ngày nay con người còn biến ánh sáng mặt trời thành năng lượng phục vụ cho kinh doanh và các ngành công nghiệp khác. Tuy nhiên, vì quá quen với ánh sáng mỗi ngày, nhiều người dường như không quan tâm đến sự hiện diện của ánh sáng. Chỉ ngày nào không có mặt trời, tối tăm u ám bao trùm, lúc đó, người ta mới thấy ánh sáng mặt trời là cần thiết và quý giá.
Hôm nay chúng ta được nghe lại lời dạy của Chúa Giêsu: “Anh em là ánh sáng cho trần gian – anh em là muối cho đời.” Khi dùng hình ảnh ánh sáng và muối, Chúa Giêsu muốn nói đến hai thứ rất thông thường nhưng lại rất cần thiết cho cuộc sống con người.
Như đã nói ở trên, con người và các sinh vật trên trái đất này sẽ không thể tồn tại nếu không có ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời được Thiên Chúa trao tặng cách miễn phí, quảng đại cho hết mọi người. Vì thế, Chúa cũng muốn mỗi người phải trở thành ánh sáng được trao tặng cách vô điều kiện cho mọi người. Ánh sáng giúp cho cơ thể thêm cứng cáp, giúp cho cây cối thêm xanh tươi, thì mỗi tín hữu cũng được mời gọi trở nên những nhân tố giúp cho xã hội này đứng vững, làm cho cuộc sống thêm vui tươi và hy vọng. Nhưng trên hết, Chúa mời gọi chúng ta trở nên ánh sáng soi đường cho mọi người. Khi bước đi trong ánh sáng, người lữ khách sẽ cảm thấy an toàn không sợ hãi vì họ thấy rõ đường đi và không sợ lạc lối. Trái lại, bước đi trong tăm tối là bước đi trong nguy hiểm bởi sự dữ và những thế lực của bóng đêm đe doạ; bước đi trong bóng tối, người đi đường dễ bị vấp té bởi đường đất gồ ghề hoặc bởi những hố sâu.
Bóng tối được đồng hoá với sự gian dối. Những ai sống trong bóng tối, hành động, làm ăn trong trong bóng tối đều bị coi là những kẻ dối trá và gian ác. Vì thế, lời mời gọi trở nên ánh sáng cho trần gian, có nghĩa là chúng ta được mời gọi sống và làm ăn cách ngay thẳng, liêm chính như giữa ban ngày, gạt bỏ khỏi mình những gian dối dưới mọi hình thức.
Trở nên ánh sáng cho trần gian còn là đòi hỏi trở nên gương mẫu tốt cho mọi người. “Hữu xạ tự thiên hương” - một thành phố được xây dựng trên núi cao, mọi người sẽ dễ dàng nhìn thấy từ rất xa. Các Kitô hữu để cho ánh sáng của Tin Mừng chiếu rọi cuộc đời sẽ phản chiếu ánh sáng ấy đến anh chị em chung quanh. Mỗi Kitô hữu là một ngọn đèn, nhiều ngọn đèn được thắp lên sẽ chiếu toả ánh sáng đến một vùng rộng lớn. Nếu tất cả các Kitô hữu đều thắp sáng cuộc đời mình bằng ánh sáng của Tin Mừng, thì ánh sáng ấy sẽ làm cho cả thế giới này bừng sáng lên.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hình ảnh ánh sáng của chiếc đèn được thắp lên để soi lối cho mọi người trong nhà. Như vậy, để thắp sáng chiếc đèn cuộc đời, mỗi người cần phải châm dầu cho chiếc đèn cuộc đời của mình. Đèn cuộc đời của chúng ta sẽ được thắp bằng dầu của Tin Mừng, dầu tình yêu thương và lòng bác ái, dầu của cảm thông và sẻ chia. Chắc chắn Chúa không muốn chúng ta phô trương hay khoe khoang mỗi khi ta làm việc bác ái, nhưng Chúa muốn ta âm thầm làm việc bác ái, yêu thương mỗi ngày. Khi kiên trì làm việc tốt mỗi ngày, ánh sáng của tình yêu thương sẽ tự lan tỏa đến với những người chung quanh. Những người chung quanh khi thấy những việc tốt lành của người tín hữu, họ sẽ nhận ra Thiên Chúa và tôn vinh Ngài.
Cùng với lời mời gọi trở nên ánh sáng, Chúa Giêsu muốn chúng ta trở nên muối cho đời. Muối là một vật rất rẻ và dường như là thứ rất tầm thường, nhưng lại là vật rất cần thiết trong cuộc sống. Từ xưa đến nay, muối có rất nhiều công dụng: Muối dùng để nêm nếm thức ăn, làm cho bữa cơm mỗi ngày thêm mặn mà, ngon miệng hơn; muối dùng để ướp đồ ăn, giúp cho khỏi hư thối; muối còn được dùng để sát trùng vết thương, giúp cho vết thương mau lành và người xưa còn dùng muối trong các nghi lễ tế tự trong các tôn giáo và là vật chứng trong những lời thề.
Bản chất của đường là ngọt và bản chất của muối là mặn, điều này không thể thay đổi. Vì thế Chúa Giêsu quả quyết nếu muối đã ra lạt, mất vị mặn, thì nó không còn là muối nữa, sẽ không còn tác dụng gì nữa, chỉ còn đổ ra đường cho người ta chà đạp, bước lên mà thôi. Khi mời gọi các tín hữu trở nên muối cho trần gian, Chúa Giêsu muốn các Kitô hữu cũng phải mang lấy nơi mình những phẩm tính và công dụng của muối cho những người chung quanh.
Do lối sống ích kỷ cá nhân đã khiến cho con người và xã hội mất đi sự mặn mà của tình yêu thương, thay vào đó là sự nhạt nhẽo, vô cảm, dửng dưng. Sự nhạt nhẽo, vô cảm, dửng dưng cũng có thể xảy ra trong các gia đình, trong đời sống vợ chồng. Trở nên muối cho đời, tức là mỗi người phải biến mình trở nên mặn mà, đem lại cho cuộc sống gia đình và xã hội trở nên dễ thương, ấm cúng, gần gũi nhau nhiều hơn, hiểu biết nhau nhiều hơn.
Cũng vậy, xã hội và con người ngày nay đang bị băng hoại bởi những vết thương do thù hằn, tham vọng, ích kỷ. Chiến tranh, tội ác và sự bất công đang gây ra vết thương đau đớn cho cả thế giới. Người Kitô hữu được mời gọi trở nên muối cho đời, tức là qua đời sống, qua sự mặn mà, dễ thương, dễ mến của mình, người Kitô hữu tẩy rửa những vết thương trong tâm hồn cho con người và thế giới. Hơn nữa, người tín hữu còn có trách nhiệm ướp mặn thế giới này, giữ gìn, bảo vệ thế giới này khỏi sự hư thối bởi ma quỷ, tội lỗi cùng những việc làm gian ác bất công bằng các việc làm yêu thương cách cụ thể của mình.
Tiên tri Isaia đã chỉ cho chúng ta những việc làm cụ thể để thể hiện mình là ánh sáng là muối cho trần gian: “Hãy chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo khó không nơi nương tựa, cho người mình trần đồ mặc, đừng ngoảnh mặt làm ngơ trước người cốt nhục. Bấy giờ ánh sáng của ngươi sẽ toả lên như rạng đông.” Cũng theo tiên tri Isaia, khi mỗi tín hữu toả lan ánh sáng yêu thương của Chúa, thì chính mỗi người lại đón nhận được sự chữa lành từ nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ làm cho người ấy được lớn lên mỗi ngày trong sự công chính, Thiên Chúa sẽ trở thành Đấng bảo vệ và trợ giúp người ấy.
Thưa quý OBACE, dù là muối cho đời, nhưng chúng ta vẫn bị cám dỗ và có thể bị đánh mất sự mặn mà và các phẩm chất phải có của muối. Cũng vậy, là ánh sáng cho trần gian nhưng chúng ta vẫn có thể bị che mờ bởi tính hư thói xấu và nhiều khi còn bị ma quỷ và tội lỗi bao trùm khiến chúng ta không thể toả sáng như Chúa mời gọi được.
Để có thể giữ mãi được vị mặn cần thiết, chúng ta cần phải được ủ, ướp trong vị mặn của Chúa Giêsu và Tin Mừng của Ngài. Chỉ khi chúng ta gắn kết cách chặt chẽ với Chúa, chúng ta mới có thể giữ được vị mặn của Tin Mừng. Cũng vậy, là ánh sáng cho trần gian, là đèn để trên giá, chúng ta vẫn bị những cơn gió của cuộc sống và của xã hội uy hiếp. Tội lỗi và thói xấu lâu ngày có thể làm cho ánh sáng nơi chúng ta trở nên lu mờ, vàng vọt không thể toả sáng để soi lối cho mọi người trong nhà. Ánh sáng nơi các bậc cha mẹ đã bị sự lười biếng, nóng nảy, rượu chè, cờ bạc như chiếc thùng úp lên, khiến cho cả gia đình chìm ngập trong bóng tối của bất hạnh, bất an. Để có thể trở nên ánh sáng soi tỏ cho con cái và mọi người trong nhà, thì chiếc đèn tâm hồn của cha mẹ phải được thường xuyên châm dầu qua việc lãnh nhận các bí tích Giải tội và Thánh Thể, được Lời Chúa uốn nắn, khi đó, nó mới đủ sáng để soi rọi cho con cái và mọi người trong nhà.
Giữa bóng đêm dày đặc, chỉ cần một ngọn đèn được thắp lên cũng đủ giúp cho mọi người thêm hy vọng. Cũng vậy, giữa thế giới ngày ngày đang chìm ngập trong bóng tối của tội lỗi, gian ác, của chiến tranh, bạo lực, chỉ cần mỗi người tín hữu cố gắng thắp sáng lên cuộc đời mình, sẽ đem lại niềm vui và hy vọng cho nhân loại hôm nay.
Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết ủ ướp đời mình trong vị mặn Giêsu, thắp sáng đời mình bằng ánh sáng của Tin Mừng và để Chúa làm cho chúng ta nên ánh sáng và nên men muối cho trần gian hôm nay. Amen.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|