20/7 THỨ NĂM TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN
Xh 3,13-20; Mt 11,28-30.

Phúc Âm: Mt 11, 28-30

"Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
KHÔNG CÒN KHÓ NHỌC VÀ GÁNH NẶNG

“Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”.

Chúa Giê-su nói: “Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ nâng đỡ và bổ sức cho”. Việc gì là khó nhọc, việc gì là gánh nặng? Có phải việc nào mà không vừa ý riêng mình, thì có dễ cùng thành khó, có nhẹ cũng thành nặng không?

Người kiêu căng ích kỷ, nghĩ về mình, lo cho mình, yêu mình, tự sức mình, bào chữa mình…thì việc gì cũng nặng, lời ai nói gì cũng dễ ghét! Còn người khiêm nhượng vị tha, nghĩ về người, lo cho người, yêu người, cần có người, nhận khuyết điểm và sửa đổi…thì việc gì cũng nhẹ, lời nào cũng dễ thương!

Nhớ câu chuyện chàng đạp xe chở nàng lên dốc thuở còn yêu nhiều, thì nói: “Không mệt chút nào đâu em”; nhưng lúc hết yêu rồi, thì nói: “Con người chứ phải trâu bò đâu mà không mệt”.

Chúa Giê-su nâng đỡ và bổ sức cho người khó nhọc, gánh nặng, bằng lời mời “hãy học với Ta vì Ta hiền lành, khiêm nhượng, vì khi hiền lành khiêm nhượng như Người, thì cũng sẽ thấu hiểu: “Ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.

Vâng! Không có nơi nào, không có trường nào dạy tốt bài học hiền lành khiêm nhượng. Có dạy chăng, thì cũng chỉ là một mớ lý thuyết suôn, hoặc là một hướng đến cho người học, chứ không phải là một thực tiễn cuộc sống của người dạy! Bởi ai cũng có cái tôi của mình, và ai cũng muốn tôn vinh cái tôi của mình, chứ không dễ gì chịu để cái tôi của mình thấp kém, huống chi là phải từ bỏ cái tôi của mình đi thì càng không thể. Chỉ khi nào buông bỏ, đánh mất, tẩy xoá đi được cái tôi của mình, thì mới có thể đạt đến đức hiền lành khiêm nhượng.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình hiền lành khiêm nhượng như Chúa Giê-su, để sống tinh thần tự huỷ, tự hiến vì yêu như Người đã yêu, và nhờ tình yêu nhau, các gia đình sẽ không còn “khó nhọc hay gánh nặng”, nhưng chỉ còn hạnh phúc bình an. Amen.

PM Cao Huy Hoàng