Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Hài hước nhỏ_ Giáo dục lớn

Threaded View

  1. #1
    zz_yeuchua_zz's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: hải dương
    Bài gởi: 141
    Cám ơn
    436
    Được cám ơn 498 lần trong 121 bài viết

    Talking Hài hước nhỏ_ Giáo dục lớn

    SÁM HỐI
    Ngày xưa, có một người đến nhà thờ sám hối.Anh ta nói với cha xứ:"Thưa cha, con là kẻ có tội"
    Cha xứ nói:"Con à, mọi người đều có tội , con đã phạm sai lầm gì?"
    Người kia đáp:"Thưa Cha, con đã trộm một con bò của người ta, con phải làm thế nào đây?Thưa cha con mang bò tặng choCha được không?>
    Cha xứ đáp:"Cha không cần, con nên trả con bò ấy cho chủ nó mới phải chứ"
    Người kia nói"Nhưng ông ấy nói là ông ấy không cần "
    Cha xứ nói:" Vậy thì con hãy giữ lấy"
    Kết quả, đêm hôm đó khi về nhà, Cha xứ phát hiện nhà mình đã mất một con bò.
    (tên trộm sai, mà cha xứ cũng chẳng đúng.Giáo dục cảm hóa một con người phải vạch rõ cái sai trái của người ta để hướng họ theo con đường đúng đắn)

    TẤM HÓA ĐƠN GỬI ANH RỂ
    HOATHUYTINHBUON bị chóng mặt, buồn nôn, nằm mấy ngày trời mà chẳng thấy khỏe hơn.Chị đành đến nằm viện.
    cô nói với y tá"Tôi rất nghèo, mong cô sắp xếp cho tôi ở phòng loại 3 được không ?
    -Chẳng lẽ không có ai giúp cô sao, y tá hỏi
    -Không tôi chỉ có một người chị, chị ấy là 1 nữ tu cũng rất nghèo.
    Cô y tá nghe xòng nổi cáu:"Nữ tu thì sao mà nghèo được, vì họ đã kết hôn với Chúa mà"
    hoathuytinhbun nói:"Vậy thì xin cô sắp xếp cho tôi ở phòng loại 1 vậy.Khi tôi xuất viện,cô hãy gửi hóa đơn nằm viện của tôi CHO ANH RỂ HỘ TÔI NHÉ.:3:
    (thừa gió bẻ măng lợi dụng đối phương để biến hành vi của mình từ không hợp lí thành hợp lí, đây gọi là một sự mưu lược và cơ trí)


    TRUYỀN LỆNH
    TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG ra lệnh cho anh lính trực ban:"Tối mai khoảng 8 h, sao chổi Halley có thể sẽ đi qua vùng trời này, hiện tượng này 76 năm mới thấy một lần.Hãy lệnh cho tất cả các binh sĩ tập hợp trên thao trường, tôi sẽ giải thích với họ về hiện tượng hiếm thấy này.Nếu trời mưa thì tập hợp trong lễ đường, tôi sẽ chiếu cho họ xem bộ phim liên quan đến sao chổi.
    anh lính trực ban gọi điện thoại cho đại đội trưởng"căn cứ theo mệnh lệnh của Tiểu đoàn trưởng, 8 h ngày mai sao chổi Halley sẽ xuất hiện tại vùng trời trên thao trường.Nếu trời mưa các binh sĩ mặc lễ phục tiến thẳng vào lễ đường, hiện tượng hiếm thấy này sẽ xuất hiện ở đó."
    Đại đội trưởng nói với trung đội trưởng"theo mệnh lệnh của Tiểu đoàn trưởng, 8 h tối mai sao chổi Haley phi phàm sẽ xuất hiện tại lễ đường.Nếu trời mưa Tiểu đội trưởng sẽ hạ 1 lệnh khác , đây là mệnh lệnh cách 76 năm mới có một lần "
    Trung đội trưởng nói với trưởng ban:"8 h tối mai , Tiểu đoàn trưởng sẽ cho Haley xuất hiện trong lễ đường, đây là chuyện 76 năm mới có 1 lần .nếu trời mưa Tiểu đoàn trưởng sẽ lệnh cho Halley mặc chiến phục lên thao trường"
    Cuối cùng Tiểu đội trưởng nói với binh sĩ như sau"8h tối mai khi trời mưavị tướng quân danh tiếng Halley 76 tuổi sẽ cùng với tiểu đoàn trưởng, mặc chiến phục đi qua thao trường đến lễ đường"
    "những gì tai nghe là giả dối mắt thấy mới là thật"
    VỊ GIÁM MỤC RỖI VIỆC
    VỊ GIÁM MỤC nghe nói sau khi đến NEW YORK rất có khả năng đựoc giới báo chí đưa vào cạm bẫy, cho nên ông đặc biệt cẩn thận.
    Trên sân bay có một kí giả vừa gặp đã hỏi ngay"Ngài muốn đến hộp đêm không?"
    Vị giám mục muốn tránh câu hỏi trên bèn cười hỏi" New york có hộp đêm sao?"
    Sáng hôm sau, đầu đề bản tin nóng của tờ báo đó là"Câu hỏi đầu tiên mà vị giám mục vừa xuống máy bay hỏi là:NEW YORK CÓ HỘP ĐÊM KHÔNG?":12:
    (LỜI NÓI DỐI CÓ SỨC LAN RẤT NHANH NÓ KHỐNG CHẾ TÂM HỒN CHÚNG TA THẬM CHÍ CÒN CHIẾM CỨ CUỘC SỐNG CHỨNG TA )
    TRÁI Ý MUỐN
    cHA XỨ GIẢNG ĐẠO, phát hiện có một người đang ngáy, nên quyết định dạy anh ta một bài học "Trong các bạn đây, ai muốn lên thiên đàng thì xin đứng dậy".Cha xứ nói với mọi người
    Trừ người ngủ gật kia tất cả đều đứng dậy.
    Sau khi mọi người ngồi xuống, cha xứ hỏi tiếp"Ai muốn xuống địa ngục thì xin đứng dậy"
    Lúc này, người kia choàng thức giấc, vội đứng dậy.
    Cả hội trường đều cười
    THƯA NGÀI, SAO CHỈ MÌNH TÔI VÀ NGÀI ĐỨNG VẬY?(anh chàng mắt nhắm mắt mở hỏi Cha xứ)
    ý nghĩa: trước khi phê bình người khác nên suy nghĩ xem mình đã làm tốt chưa ? phê bình đừng quá cay ngiệt, nên thành tâm giúp người ta sửa sai

    TRÊN THẾ GIỚI RỘNG LỚN NHẤT LÀ ĐẠI DƯƠNG,
    RỘNG LỚN HƠN ĐẠI DƯƠNG LÀ BẦU TRỜI,
    RỘNG LỚN HƠN BẦU TRỜI CHÍNH LÀ TÂM HỒN.
    LÀM NGƯỜI CẦN TƯ DUY LINH HOẠT. CÓ CÁI NHÌN ĐỘC ĐÁO
    (SƯU TẦM )
    Chữ ký của zz_yeuchua_zz


    "Ta phải tưởng nhớ đến Chúa như hơi ta thở"....


  2. Có 4 người cám ơn zz_yeuchua_zz vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com