|
17/8 THỨ BÀY TUẦN 19 TN
Ed 18,1-10.13b.30-32; Mt 19,13-15.
Phúc Âm: Mt 19, 13-15
"Ðừng ngăn cấm các trẻ nhỏ đến với Ta, vì Nước Trời là của những người giống như chúng".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, người ta đem những trẻ nhỏ đến cho Chúa Giêsu để Người đặt tay và cầu nguyện cho chúng. Các môn đệ liền quở trách chúng, nhưng chúa Giêsu bảo: "Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như chúng". Sau khi Người đặt tay trên chúng, thì Người đi khỏi nơi đó.
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
TÍN THÁC HOÀN TOÀN VÀO TÌNH CHÚA YÊU
“Nước Trời là của những người giống trẻ nhỏ”
Ai sống tinh thần đơn sơ phó thác như trẻ thơ, thì mới mong được Nước Trời. Trẻ thơ không cậy sức mình, nhưng nương tựa vào cha mẹ. Trẻ thơ yêu thương cha mẹ và không muốn rời khỏi vòng tay ấm của cha của mẹ. Trẻ thơ khát đòi uống, đói đòi ăn, muốn gì nói nấy … rất chân thành, không biết dối trá, gian lận. Tâm hồn trẻ thơ như trang giấy trắng tinh tuyền. Đó là những nét đẹp của trẻ thơ. Chúa Giê-su yêu thương trẻ thơ và muốn mọi người chúng ta ở tuổi nào, cũng hãy sống với Chúa bằng tinh thần của tuổi thơ như vậy. Đừng nghĩ mình đã lớn mà không cần nương tựa vào Chúa nữa, lại muốn rời khỏi vòng tay yêu thương của Chúa. Đừng làm người lớn mà đòi hỏi Chúa đáp ứng những điều không chính đáng, đáp ứng cho thỏa lòng tham lam của mình. Đừng làm người lớn mà cõi lòng mình chất chứa đầy những nhớp nhơ của mê muội phù phàm trần gian. Đừng làm người lớn mà tỏ ra bất cần Chúa, tưởng mình đã đủ lông đủ cánh để bay cao bay xa… Chúa muốn mỗi người, mỗi nhà đều là những trẻ thơ trong vòng tay yêu thương của Chúa.
Tinh thần trẻ thơ còn là tinh thần khiêm nhượng, nhìn thấy mình luôn là bé nhỏ thấp hèn trước một Thiên Chúa cao cả quyền năng. Tinh thần bé thơ là lòng tín thác vào tình thương quan phòng khôn ngoan của Thiên Chúa, tín thác không chỉ trong hồi thất bại bi thương, mà còn tín thác cả khi thành công, hoan hỉ. Tinh thần bé thơ còn là tinh thần tri ân cảm tạ vì nhận ra tất cả là hồng ân miễn phí Chúa ban cho, hồng ân ấy có khi là nước mắt khổ đau, có khi là nụ cười hạnh phúc.
Ước gì các gia đình luôn cần đến Chúa trước tiên, luôn nhớ đến Chúa trước tiên, luôn kêu cầu Chúa trước tiên…
Lạy Chúa, xin ban cho các gia đình lòng khiêm nhượng, chân thành, đơn sơ, tín thác hoàn toàn vào tình Chúa yêu. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|