|
HÃY SỐNG TRỌN VẸN VỚI CHÍNH MÌNH

Con người ai cũng có thế giới riêng, những góc nhìn riêng, những ước mơ và cảm nhận rất khác nhau. Mỗi người đều tồn tại trong một thực tại mà họ tự kiến tạo, một vũ trụ của chính họ với những trải nghiệm, nỗi đau, niềm vui, và cách suy nghĩ không ai giống ai. Nhưng điều đáng buồn là chúng ta lại thường xuyên gán ghép những suy nghĩ của người khác vào chính mình, cho rằng những gì họ làm, họ nói, họ cư xử đều hướng về mình. Ta dễ bị tổn thương khi ai đó vô tâm, dễ giận dữ khi ai đó không hiểu ta, dễ thất vọng khi ai đó không đối xử với ta như ta mong đợi. Nhưng sự thật là, những gì người khác làm không phải vì bạn, mà là vì chính họ.
Mỗi người đều sống theo cách mà họ hiểu về cuộc đời, theo cách mà họ đã được dạy dỗ, theo những kinh nghiệm mà họ đã trải qua. Một người có thể cư xử thô lỗ không phải vì bạn làm gì sai, mà vì tâm hồn họ đầy những tổn thương. Một người có thể lạnh nhạt không phải vì bạn không đủ quan trọng, mà vì họ đang chìm trong những suy tư của riêng mình. Khi chúng ta coi mọi việc là cá nhân, chúng ta mặc định rằng họ hiểu thế giới của chúng ta và cố gắng áp đặt thế giới của mình lên thế giới của họ. Nhưng sự thật là không ai hoàn toàn hiểu được người khác, không ai có thể sống hộ ai, và cũng không ai có trách nhiệm phải làm ta hạnh phúc.
Chúng ta thường để cảm xúc của mình bị điều khiển bởi lời nói, hành động của người khác. Khi ai đó khen ngợi, ta vui. Khi ai đó chê bai, ta buồn. Khi ai đó yêu thương ta, ta cảm thấy mình có giá trị. Khi ai đó rời đi, ta thấy trống rỗng. Nhưng nếu cứ sống như vậy, thì chẳng khác nào ta đang trao quyền kiểm soát cuộc đời mình cho người khác. Hạnh phúc của ta không thể phụ thuộc vào ánh nhìn hay thái độ của bất kỳ ai. Hạnh phúc thật sự chỉ có thể đến khi ta học cách đứng vững trên chính đôi chân của mình, biết yêu thương và chấp nhận bản thân mà không cần sự công nhận của người khác.
Thế gian này luôn có người thương ta, nhưng cũng có người không thích ta. Luôn có người hiểu ta, nhưng cũng có người chẳng bao giờ thật sự lắng nghe. Luôn có người sẵn sàng đồng hành, nhưng cũng có những người chỉ đi qua cuộc đời ta như một cơn gió. Ta không thể làm hài lòng tất cả, không thể mong chờ ai cũng đối xử với ta theo cách mà ta muốn. Nhưng điều quan trọng là ta có thể lựa chọn cách phản ứng của mình trước mọi điều xảy đến.
Chúa thương chúng ta không phải vì chúng ta giỏi giang, không phải vì chúng ta hoàn hảo, cũng không phải vì chúng ta đáng yêu hơn bất kỳ ai. Ngài yêu ta đơn giản vì Ngài là Tình Yêu. Tình yêu của Chúa không phụ thuộc vào việc ta tốt hay xấu, ngoan hay hư, xứng đáng hay không. Ngài yêu ta ngay cả khi ta yếu đuối, ngay cả khi ta vấp ngã, ngay cả khi ta lầm lỗi. Chúa không nhìn ta bằng con mắt của thế gian, Ngài không đánh giá ta dựa trên những tiêu chuẩn mà con người áp đặt. Ngài yêu ta bằng một tình yêu vĩnh cửu, không thay đổi, không điều kiện.
Khi ta hiểu rằng Chúa yêu ta không phải vì ta hoàn hảo, ta sẽ bớt đi gánh nặng phải chứng tỏ bản thân trước mặt người khác. Ta không còn cần phải cố gắng để được chấp nhận, không còn phải sống để làm vừa lòng ai. Ta chỉ cần sống theo cách mà Chúa muốn ta sống, sống với lòng yêu thương, sống với sự bình an, sống với niềm tin rằng ta có giá trị không phải vì thế gian công nhận, mà vì Chúa đã chọn ta.
Đừng quá bận tâm đến những lời đánh giá, những phán xét của người khác. Đừng để những hành động vô tâm của ai đó làm ta đau lòng. Đừng để thế giới bên ngoài quyết định hạnh phúc bên trong ta. Hãy cứ sống là chính mình, hãy cứ yêu thương, hãy cứ làm điều đúng đắn, hãy cứ tin rằng Chúa luôn đồng hành. Khi ta ngừng tìm kiếm sự xác nhận từ người khác, ta sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Khi ta ngừng mong chờ người khác phải đối xử với ta theo cách ta muốn, ta sẽ thấy bình an hơn.
Cuộc sống là một hành trình, và trên hành trình đó, có những người sẽ đi cùng ta một đoạn đường, có những người sẽ rời xa, có những người sẽ yêu thương ta, có những người sẽ làm tổn thương ta. Nhưng dù ai đến hay ai đi, dù ai thấu hiểu hay ai dửng dưng, hãy luôn nhớ rằng Chúa không bao giờ rời bỏ ta. Chỉ cần có Chúa, ta đã có đủ. Chỉ cần có Chúa, ta không còn phải lo lắng mình có được yêu thương hay không, có được chấp nhận hay không, có được thấu hiểu hay không. Vì tình yêu của Chúa là đủ đầy, là trọn vẹn, là không bao giờ đổi thay.
Hãy sống cho chính mình, hãy sống cho Chúa, hãy sống với một trái tim rộng mở. Đừng để những điều bên ngoài làm lu mờ ánh sáng bên trong ta. Đừng để những gì người khác làm hay không làm quyết định giá trị của ta. Hãy nhớ rằng ta là con cái Chúa, được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài, và đó mới là điều quan trọng nhất.
Lm. Anmai, CSsR
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|