CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN NĂM C

Tin mừng theo thánh Lu-ca (Lc 12, 49-53).

"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!
"Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng."


SUY NIỆM

Chia rẽ vì không đồng thuận sống theo ý Chúa
(Suy niệm Tin mừng Lu-ca (Lc 12, 49-53) Chúa Nhật 20 thường niên năm C)


***
Sứ điệp: Đừng cản trở người khác sống theo đường nhân đức.

Nguyện vọng tha thiết của Chúa Giê-su là mong sao cho tất cả đoàn con Ngài trên dương gian được hiệp nhất, được đoàn kết với nhau. Chính vì thế, trước khi rời xa các môn đệ để chịu khổ nạn, Chúa Giê-su khẩn khoản nài xin với Chúa Cha rằng: “Lạy Cha, xin cho tất cả chúng nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha…. để họ được nên một như Chúng Ta là một…” (Ga 17, 20-23).
Thế mà hôm nay, qua Tin mừng Lu-ca, chúng ta ngạc nhiên khi nghe Ngài nói:
“Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng".

Có đúng là Chúa Giê-su mang lại chia rẽ giữa những thành viên trong gia đình không? Chắc chắn là không.
Sự kiện sau đây giúp chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của lời dạy nầy.
Thánh Phan-xi-cô được sinh ra trong một gia đình giàu có tại Át-xi-di, nước Ý vào năm 1181. Cha của ngài là ông Pietro, một thương gia buôn vải giàu có và là người có thế giá trong xã hội. Pietro kỳ vọng con trai mình sẽ tiếp nối sự nghiệp kinh doanh và duy trì địa vị xã hội của gia đình.
Thế mà Phan-xi-cô cảm nhận tiếng gọi từ Thiên Chúa, quyết từ bỏ lối sống xa hoa như cha mẹ mong muốn để sống nghèo khổ, thanh bần... Điều này khiến cha ngài là Pietro vô cùng tức giận nên đã đưa ngài đến Tòa giám mục, yêu cầu ngài từ bỏ ý định sống nghèo hèn; nếu không thì buộc Phan-xi-cô trả lại tài sản mà gia đình đã trao cho.
Bấy giờ Phan-xi-cô cởi bỏ quần áo sang trọng đang mặc trên người để trả lại cho người cha và từ đó, ngài sống trong khiêm tốn, nghèo hèn và dâng hiến cuộc đời phụng sự Thiên Chúa.
Sự chia rẽ đáng tiếc nầy xảy ra là vì người cha của thánh Phan-xi-cô đã kịch liệt chống lại lối sống cao đẹp, sống theo ý Chúa của Phan-xi-cô và cũng từ đó, Hội thánh có thêm một vị thánh vĩ đại, một Hội dòng Phan-xi-cô lớn mạnh, phát triển khắp nơi trên thế giới.
Tương tự như thánh Phan-xi-cô, nhiều người khác muốn sống tốt lành, thánh thiện, hy sinh tất cả vì Chúa… cũng có thể bị người nhà cản trở, chống đối… và thế là có sự chia rẽ trong các gia đình.
Người vợ muốn rộng tay bố thí cho người nghèo, người chồng phản đối; người mẹ muốn đọc kinh tối trong gia đình, chồng và con cái chống lại để ngồi xem phim; người cha muốn con mình chăm chỉ học tập để thành tài, trong khi con cái thì đòi được chơi bời lêu lổng… Thế là chia rẽ xảy ra giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ và con cái. Chia rẽ phát sinh là do mọi người không đồng thuận sống theo ý Chúa.

Lạy Chúa Giê-su,
Xin cho chúng con đừng bao giờ cản trở, chống đối lại những thành viên trong gia đình muốn sống theo đường lối Chúa, nhờ đó, gia đình chúng con sẽ không xảy ra những chia rẽ đáng tiếc, nhưng được thuận hòa êm ấm và đáng được Chúa chúc lành. Amen.

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà



Audio player

--->DOWNLOAD<---