Chúa nhật XXII Mùa Thường Niên – Năm C

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (14,1.7-14)
Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:

"Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho người này'. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: 'Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên'. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".

Rồi Người lại nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại".

***

Bài chia sẻ Tin Mừng của Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

Theo gương Chúa Kitô yêu thương và phục vụ

Chúa Giêsu được mời dùng bữa tại nhà một vị thủ lãnh nhóm Pharisêu. Người quan sát thấy những người Pharisêu đến dự tiệc đã chọn những chỗ nhất mà họ cho là xứng với địa vị của họ, Người liền kể cho họ một dụ ngôn nhằm đưa ra một quy tắc ứng xử chung, là đừng tự đặt mình quá cao để khỏi phải bị xấu hổ và nhục nhã khi phải bị xuống ngồi chỗ thấp hơn.

Tuy nhiên, mục đích của Chúa Giêsu không phải là thiết lập một quy tắc xã giao lịch sự. Qua dụ ngôn ngắn này, Người nói về Nước Thiên Chúa và mặc khải về Thiên Chúa cho chúng ta! Một Vương quốc trái ngược với tất cả các vương quốc khác, một Thiên Chúa khác với trí tưởng tượng của chúng ta.

Để vào Nước Trời, chúng ta phải từ bỏ mọi yêu sách về công trạng đối với Thiên Chúa. Việc chúng ta được mời gọi vào Nước Thiên Chúa không liên quan đến địa vị hay chức vụ mà chúng ta nắm giữ trong xã hội, vì nó đến từ tình yêu nhưng không của Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Tất nhiên, Thiên Chúa luôn muốn chúng ta phát triển tài năng của mình trong nghề nghiệp hoặc trong việc học tập của các bạn trẻ. Chúa không cấm chúng ta ước mơ và vươn tới sự thành công, cũng như nỗ lực làm việc để đạt được những vị trí tốt nhất trong xã hội. Chúa Giêsu không chê trách những người muốn đạt đến vị trí cao nhất trong xã hội nếu họ có khả năng về điều đó, nhưng Người muốn họ phải luôn luôn hành động trong tình yêu thương để phục vụ người khác và vì lợi ích chung. Ai hạ mình xuống trong yêu thương và phục vụ người khác sẽ được tôn lên trong Nước Trời. Đó không phải là điều mà chính Chúa Giêsu đã làm sao? Vì yêu thương, Thiên Chúa đã hạ mình xuống tận cùng để nêu gương khiêm nhường cho chúng ta. Trong Bữa Tiệc Ly, chúng ta thấy Chúa Giêsu quỳ dưới chân con người, rửa chân cho con người. Qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã đặt mình ở nơi thấp nhất để nhìn lên con người, và chính lúc đó, Người nói cho chúng ta biết Thiên Chúa là ai, một Thiên Chúa phục vụ mọi người và phục vụ cho đến chết. Đó là hình ảnh của Thập giá. Đây chính là sự vĩ đại của Thiên Chúa!

Sự khiêm nhường mà Chúa nói tới không phải là việc chúng ta từ chối hay phủ nhận những khả năng Chúa ban để rồi tự hạ thấp những giá trị và phẩm giá của mình. Thiên Chúa muốn nhìn thấy chúng ta đứng thẳng trước mặt Người với phẩm giá cao quý là được tạo dựng theo hình ảnh Người.

Đối với Thiên Chúa, điều làm nên giá trị thực sự của một người không phải là những thành công, địa vị xã hội hay sự nổi tiếng bên ngoài, nhưng là phẩm chất tâm hồn khi biết sống tình yêu thương và phục vụ theo gương Chúa mời gọi. Thánh Phaolô nói với chúng ta: “Giả như tôi được nói ơn tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì” (1 Cr 13,2).
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nói: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.” Nói cách khác, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy làm ơn và giúp đỡ mà không mong được đền đáp, theo gương Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Người không chỉ mời những Kitô hữu hoặc những người sùng đạo vào dự tiệc Nước Trời, nhưng Người mời tất cả những ai đã quan tâm cho những người đói ăn, cho những người khát uống, tiếp đón khách lạ như anh em mình, thăm viếng những người đau ốm hoặc trong tù (Mt 25,34-36).

Chúng ta được mời gọi vượt lên trên quan niệm của thế giới hiện đại về “kẻ bé mọn, kẻ nghèo khó, kẻ hèn mọn”, vì Thiên Chúa đã tự kể mình vào trong số những người bé mọn. Trong bài Magnificat, Đức Maria đã tự nhận mình là “phận nữ tì hèn mọn”, và Mẹ đã ca tụng Chúa, vì “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” (Lc 1,52). Ai khiêm nhường đặt mình phục vụ người khác, không mong được đền đáp, người đó đang yêu thương bằng một tình yêu đích thực.

Vào thời điểm này, tại nhiều giáo xứ, các cộng đoàn, các nhóm đang mong đợi và cần có những người phục vụ trong các hoạt động của giáo xứ và cộng đoàn, những thừa tác viên trong các lãnh vực giáo lý, phụng vụ, giúp bệnh nhân, hoạt động từ thiện, v.v... Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho giáo xứ, cho cộng đoàn chúng ta có nhiều người quảng đại dấn thân phục vụ cho các nhu cầu của Giáo hội, xin cho họ biết phục vụ trong khiêm nhường và yêu thương, theo gương Chúa Kitô, người đã trở thành tôi tớ để phục vụ nhân loại. Và xin Chúa cho mỗi người chúng ta cũng biết nỗ lực cộng tác, đóng góp khả năng của mình để xây dựng giáo xứ, xây dựng cộng đoàn bằng một tình yêu không tính toán. Chúng ta tin rằng, ai yêu thương và phục vụ mà không mong đợi sự đền đáp, người đó sẽ nhận được niềm vui đích thực là chính Chúa. Amen.



Audio player

--->DOWNLOAD<---