22/9 THỨ HAI TUẦN 25 TN
Er 1,1-6; Lc 8,16-18.

Phúc Âm: Lc 8, 16-18

"Ðặt đèn trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy sự sáng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín nhiệm mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra cho người ta biết. Vậy các ngươi hãy ý tứ xem các ngươi nghe thế nào! Vì ai có, sẽ được cho thêm; còn ai không có, cả điều mình tưởng có cũng sẽ bị lấy đi".
Ðó là Lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ÁNH SÁNG GIỮA TRẦN GIAN
“Ðặt đèn trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy sự sáng”

Chúa Giê-su mong muốn các gia đình công giáo bày tỏ đức tin của mình qua việc sống Tin Mừng giữa đời, để cuộc sống ấy trở nên ánh sáng chiếu soi cho mọi người nhận biết Chúa, nhận biết tình Chúa yêu, lòng Chúa thương, nhận biết niềm bình an và hạnh phúc đích thật duy chỉ có nơi Chúa mà thôi.

Giáo Hội Việt Nam hướng tới kỷ niệm 500 năm hạt giống Tin Mừng được gieo trên đất Việt (1533-2033). Nếu trăm năm đầu là thời kỳ hạt giống được gieo, ba trăm năm sau đó là thời kỳ hạt giống thối đi, nẩy mầm và trổ sinh hoa trái, thì trăm năm gần nhất với hôm nay là thời kỳ mà Thiên Chúa đã ấn định, để ánh sáng Tin Mừng phải được tỏa chiếu nơi nơi.

Vâng, Thiên Chúa đã ấn định. Không có biến cố lịch sử nào ngoài thánh ý Chúa. Biến cố di cư vào Nam năm 1954, như một lần Chúa muốn con cái Chúa phải “đi ra và ra đi” Loan Báo Tin Mừng. Không còn những cộng đoàn giáo xứ co cụm toàn tòng bên lũy tre làng nữa, nhưng đi về một nơi xa, làm thành một cộng đoàn mới giữa những người lương dân chưa biết Chúa.

Rồi biến cố 1975, người công giáo một lần nữa đón nhận một toàn cảnh mới để sống chung với mọi người, mọi miền, kể cả việc phải làm ánh sáng Tin Mừng giữa trời Âu, trời Tây xa xăm.

Các cộng đoàn người Việt công giáo ở Âu Tây đang sống đời chứng nhân, đang là ánh sáng Tin Mừng thật sống động. Có vẻ như ngày xưa các nhà truyền giáo đã vượt biển ngàn dặm đến truyền giáo ở Việt Nam thế nào, thì nay, cũng đến lượt người Việt Nam vượt ngàn dặm biển khơi để đến nơi xa xôi làm chứng tá một đời sống Tin Mừng đã lớn lên và trưởng thành trong đau khổ, trong nước mắt, và máu đào. Đó là điều Chúa muốn.

Vâng! Đã hết thời kỳ mà người công giáo giữ đạo trong cái lô cốt của cái tôi nhà mình, dòng họ mình, giáo xứ mình, lô cốt của cái tôi địa phương cục bộ của mình, sống trong cái lô cốt phòng thủ những người muốn hãm hại mình. Đã đến thời phải thực hiện Lời Chúa nói: “Hãy đi Loan Báo Tin Mừng khắp thế gian”. Và việc “ra đi” phải bắt đầu từ việc “đi ra khỏi chính mình” để “hiệp hành với Chúa và với nhau”, để cùng nhau nhắm đến cái ‘chúng ta” của mầu nhiệm Thiên Chúa và cái “chúng ta của nhân loại” trong sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội hoàn vũ.

Đã có nhiều giọt nước mắt đau buồn và luyến lưu bao kỷ niệm nơi chôn nhau cắt rốn, nơi trưởng thành, là những giáo xứ thân yêu. Và cũng đã đau lòng biết bao khi có nhiều giáo xứ đã mất tên, đã xóa sổ, sau biến cố 1975, nhưng đó là thánh ý Chúa, đó là hồng ân của Thiên Chúa, thượng trí vô cùng.

Bây giờ, nơi định cư mới không còn là một giáo xứ toàn tòng thuở nào, mà là sự chung đụng, nhập nhằng của nhiều địa phương, lắm tập tục, đa tôn giáo, mà chính người công giáo phải là “ngọn đèn đã được thắp lên thì cũng phải đặt trên giá đèn” để chiếu tỏa ánh sáng Tin Mừng cho mọi người, mọi nơi.

“Các con là ánh sáng giữa trần gian. Không ai thắp đèn rồi để dưới đáy thùng” Có người nói: Chúa đã thắp lên ngọn đèn niềm tin cho dân tộc Việt Nam này đã hơn 400 năm, và Người không muốn để ngọn đèn ấy dưới đáy thùng. Người đã bưng ngọn đèn ấy để khắp nơi: trước ngọn gió văn minh hiện đại bên trời Âu, Mỹ, trước ngọn cuồng phong vô thần, duy vật ở quê nhà. Chúa ước mong và Chúa luôn giúp đỡ, để ngọn đèn ấy không thể tắt, nhưng lại chiếu sáng. Gió càng dữ, ngọn nến càng cháy càng tiêu hao, và càng phải sáng lên niềm vui Tin Mừng.

Ước gì gia đình công giáo luôn sống trong niềm vui Tin Mừng, luôn bình an, hy vọng, để nên ánh sáng chiếu tỏa niềm vui của Tin Mừng cho mọi người. Ước gì các gia đình không có những suy nghĩ tiêu cực, lời nói gây chia rẻ oán thù, việc làm thất vọng, để không loan tin buồn cho ai, nhưng loan Tin Mừng.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống công chính giữa những bất chính, sống yêu thương, sẻ chia giữa những vô cảm. Amen.

PM Cao Huy Hoàng