|
|
05/12 THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA VỌNG.
Is 29, 17-24; Mt 9, 27-31
Phúc Âm: Mt 9, 27-31
"Tin vào Chúa Giêsu, hai người mù được chữa lành".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng: "Hỡi Con vua Ðavít, xin thương chúng tôi". Khi Chúa tới nhà, những người mù tiến lại gần Chúa. Chúa Giêsu phán bảo họ: "Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?" Họ thưa: "Lạy Thầy, có". Bấy giờ Chúa sờ vào mắt họ và phán: "Các ngươi tin thế nào, thì hãy được như vậy". Mắt họ liền mở ra, nhưng Chúa Giêsu truyền cho họ rằng: "Coi chừng, đừng cho ai biết". Nhưng vừa ra đi, họ liền đồn tiếng Người trong khắp miền ấy.
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
KHÁT VỌNG NHÌN VÀ THẤY
Tin vào Chúa Giêsu, hai người mù được chữa lành
“Vẫn còn nhan nhãn những chuyện thực vô lý trên đời này, người tưởng mình đang thấy, thực ra họ đang mù; tưởng người khác mù, hóa ra họ đang thấy. Thì ra, chuyện có mắt như mù!”.
Nhớ cái nhìn và cái thấy của người Samaritano dân ngoại, trên đường đi Giê-ri-cô. Anh ta nhìn thấy người bị nạn, và xuống ngựa, xuống tay, xuống lòng giúp đỡ người bị nạn. Còn những người khác cũng đi qua, mắt để ngó, chứ không nhìn thấy gì.
Có người còn nói thêm vài câu cho đau lòng những người mang tiếng là có đạo, rằng: “Giả như người bị nạn đó là người đẹp hay đại gia, thì chắc là nhìn thấy mà xuống ngựa gấp gấp”.
Hóa ra, có người dùng đôi mắt để tìm nhìn và muốn thấy những điều gì có lợi cho mình, hay thỏa mãn được cái danh lợi dục của mình. Có người đọc một bản tin, nhưng chỉ tìm đọc đoạn có nhắc tới tên mình. Có người chỉ nhìn thấy cái hay cái tốt của mình mà không muốn nhìn thấy cái hay, cái tốt của anh em, lại cố tình nhìn cho đặng thấy kiểu bới lông tìm vết của người khác. Ngay đến việc gia đình, có người chồng nhìn thấy việc rửa chén bát, lau nhà, dọn nhà cầu, nhà tắm, quét sân là của vợ. Sao không thể thấy được cũng là việc của mình? Chúa ban cho đôi mắt để được nhìn thấy theo cách đó sao?
Hôm nay có hai người mù xin Chúa chữa lành cho đôi mắt thể lý, và họ đã được chữa lành. Ước gì, các gia đình nhận ra mình đang mù lòa cách nào đó, vì đã không nhìn thấy ơn lành của Chúa, hoặc nhìn mà không thấy việc phải làm cho đẹp ý Chúa để tạ ơn Chúa, nhìn mà không thấy việc phải làm để tỏ lòng xót thương giúp đỡ người. Người môn đệ thừa sai không thể mù lòa như vậy. Xin Chúa chữa lành cho tất cả chúng ta.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhìn và thấy việc phải làm cho vinh danh Chúa và cho mọi người được sống vui. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|