“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ bảy sau Lễ Tro


Dưới ánh sáng soi dẫn của Lời Chúa, trong tinh thần khiêm tốn và tín thác, khi đọc và suy niệm Tin mừng hôm nay, thực sự làm cho tâm hồn chúng ta được bình an và ơn thánh. Tại sao chúng ta có thể khẳng định được như vậy? Thưa vì, chính sức mạnh từ Lời Chúa ban ơn chữa lành, thánh hóa cho những ai biết thật lòng khiêm tốn trước tình yêu thương, lòng khoan dung thương xót của Thiên Chúa.

Tin mừng hôm nay (Lc 5, 27-32) thuật lại cho chúng ta câu chuyện về ơn kêu gọi của Lêvi, người thu thuế. Nói đúng hơn, đây là câu chuyện kể về lòng khoan dung, yêu thương, tha thứ của Chúa Giêsu dành cho những con người yếu đuối, tội lỗi của chúng ta. Lêvi làm nghề thu thuế, thế nên, dưới con mắt của những người biệt phái và các luật sĩ, thì việc làm này của ông được coi như là một nghề bất chính, tội lỗi. Vì họ luôn nghĩ và cho rằng, những người làm nghề này thì hay lạm dụng chức quyền để chèn ép, bóc lột dân chúng, tham lam, ăn hối lộ…Điều đáng nói ở đây là: Những người khi đã có thành kiến hay định kiến xấu về người khác, thì luôn luôn thấy cái xấu, thấy cái gì cũng là đều tội, chướng tai gai mắt... Do vậy, ngay cả đối với Chúa Giêsu, khi Ngài đến với Lêvi và các bạn bè của ông, thì họ cũng lên án chỉ trích Chúa cũng như các môn đệ của Ngài và coi các Ngài như người đồng lõa, người tội lỗi luôn. “Tại sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?”

Thế nhưng, có ba điều cốt lõi mà Tin mừng mời gọi chúng ta là hãy chú tâm và suy gẫm nơi chính con người, hành động cũng như sứ vụ của Chúa Giêsu. Trước hết, “Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế”. Chúa thấy Lêvi, chúng ta sẽ tự hỏi: Chúa có biết rõ con người của Lêvi không? Tại sao Chúa lại đến với ông và kêu gọi ông? Con người chúng ta chỉ thấy những gì bên ngoài, cũng như biết được do người khác nói lại, nhưng chưa chắc là đúng sự thật với những gì mắt thấy tai nghe. Thế nhưng, với Chúa Giêsu, Ngài thấy và biết rõ mọi sự trong lòng người ta. Chúa biết rất rõ con người của Lêvi là người như thế nào. Thế nên, điều thứ hai là: Chúa đã kêu gọi Lêvi đi theo Ngài: “Hãy đi theo Ta. Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người”. Không những thế, điều thứ ba, Chúa Giêsu còn đến nhà của Lêvi để dùng bữa với ông và bạn bè của ông nữa. Cử chỉ và hành động này của Chúa Giêsu đã biểu lộ và minh chứng cho rằng, tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa đã được lan tỏa, trao ban cho những ai thành tâm, khiêm tốn để tiếp đón và chấp nhận Chúa Giêsu Kitô.

Thưa ACE, ngày hôm nay và trong giây phút này, Chúa cũng đang thấy chúng ta, Chúa cũng đang kêu mời chúng ta theo Ngài, Chúa cũng đang mong muốn được chúng ta mời Ngài đến hiện diện, đồng bàn và cư ngụ trong Giáo xứ, trong gia đình cũng như trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. “Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”. Vậy thì, chúng ta có đủ khiêm tốn để mở lòng, để nhìn nhận ra chính con người mỏng giòn, yếu đuối và tội lỗi của mình để được Chúa đến viếng thăm, ban ơn thánh hóa hay không? Nói khác hơn chúng ta có tin và có muốn lãnh nhận tình thương và ơn cứu độ mà Chúa ban cho chúng ta hay không?

Lạy Chúa, xin thương nhìn đến và cứu chúng con. Xin thương xót chúng con là kẻ tội lỗi. Xin Chúa hãy hiện diện, đồng hành và ban ơn chúc phúc cho chúng con. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---