Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Chủ đề: Nến Cháy......

Threaded View

  1. #1
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default

    Nến CHÁY

    Hai cây nến cùng ngắm nghía mình trong cùng một chiếc gương suốt buổi....một cây nến màu nâu trông tối tăm cũ kỹ...một cây màu đỏ tươi tắn rất đẹp.........
    Nến đỏ luôn miệng nói :

    - Đừng ngắm nữa Nến Nâu ơi..trông bạn xấu xí quá...ngắm làm gì..!

    Nến nâu im lặng chẳng nói gì... vẫn đứng ngắm mình trước gương.

    - Nến Nâu ơi ...thấy Nến Đỏ đẹp không ?

    Nến Nâu cũng chẳng nói gì...

    - Nến Nâu ơi...có thích đep như mình không ?

    Nến nâu cũng chẳng nói gì...tiếp tục ngắm mình trong gương

    - Thật hạnh phúc vì mình là nến đỏ...trông mình đẹp thế này cơ mà...mình mà đứng ở đâu là cả nơi đó sáng rực lên vì mình đẹp quá mà...nến Nâu mà đứng ở đâu chắc nơi đó nhìn âm u tối xầm lại..thật xấu quá...tội nghiệp quá.

    Nến Nâu vẫn không nói gì ? vẫn im lặng ngắm mình trong gương...

    :read:Vừa lúc đó hai cây nến được thắp lên cho sáng căn phòng ...
    Nến Nâu được thắp sáng ..Nến đỏ cũng được thắp sáng..nhưng Nến đỏ cứ khóc la liệt..nước mắt chảy ra ào ào...

    - Hu..hu..mình không muốn bị đốt lên..vì như thế sẽ làm mình xấu đi...Hu..Hu....

    Nến Nâu vẫn im lặng ...không nói gì..

    - Sao không nói gì thế ? có phải vì bạn xấu xí nên bạn không buồn khi bị đốt cháy đúng không?

    Nến Nâu vẫn không nói gì.. chỉ im lặng...

    Nến đỏ khóc nhiều quá ..nước mắt chảy ra nhiều quá thế là ngọn lửa kia gặp nước lẫn vào xáp nến .nên không cháy được nữa..vụt tắt...
    Nến Đỏ..vui mừng reo lên...a.....a... tắt rồi..không bị hao mòn thân hình đẹp nữa...

    Nến nâu vẫn im lặng...

    Lúc này nến đỏ nói với nến Nâu rằng:

    - Có phải buồn quá không nói được lời nào ...khi thấy mình màu nâu tối xầm.. xấu xí đúng không ?sao không nói gì ?

    Nến Nâu vẫn cháy sáng rực căn phòng ..đến lúc gần hết ...vẫn chẳng nói câu nào mặc cho nến đỏ cứ nói bên tai...
    Tự nhiên ngay lúc đó nến Đỏ nhìn vào bản thân mình thì thấy mình bị tối xầm so với ánh sáng của nến Nâu đang chiếu tỏa rực rỡ...

    Nến Nâu cháy gần hết lúc này mới lên tiếng...

    + Nến đỏ ơi...mình biết bạn đang nói với mình điều gì đó...nhưg mình không nghe được ..mình bị điếc..bạn thông cảm nhé ....
    Cả đời mình đã hiến dâng cho sự sáng...mình hãnh diện vì đều đó lắm...mình thấy mình cháy sáng ..luôn rực nóng...mình hạnh phúc vì đã làm tròn bổn phận và thật có ích ...

    Tuy mình bị điếc mình không nghe thấy bạn nói gì nhưng mình biết bạn rất khát khao được cháy sáng như mình đúng không ? cả buổi bạn đã ngắm gương như mình để trau truốt cho bản thân tốt hơn để khi được thắp lên chúng ta đã sẵn sàng...

    Chỉ tiếc bạn bị tắt mất...Bạn đã khóc vì không tự tin vào bản thân mình đúng không ? thương bạn quá .... hãy ở lại và cố gắng chiếu sáng nhé...vì từ nãy giờ mình thì quá sáng mà mình thấy bạn tối xầm vì sự nguội lạnh ......Mình là nến mà...phải cháy sáng trong hân hoan trong niềm tin thì không bị nguội lạnh và tối xầm nhứ thế ?...Nến Đỏ ơi...đến lúc mình chào bạn rồi.. Bạn nhớ cố gắng mỗi lúc để mang ánh sáng cho mọi người nhé....

    :icon3:Nến Đỏ sững sờ...vì những lời chân thành của Nến Nâu vừa nói với mình...như chợt hiểu ra ý nghĩa sâu thẳm ...Thế mà từ xưa đến giờ Nên đỏ cứ tưởng chính cái màu đỏ bề ngoài của mình là sự sáng ....Nến Đỏ vội lau nước mắt.. và chờ đợi một ngọn lửa ấp áp thắp sáng lên nơi mình...
    Nến đỏ Vội nhìn Nến Nâu nói :

    - Nến nâu ơi bạn xắp cháy hết rồi..hãy để lại ánh sáng của bạn một chút cho mình nối tiếp việc thắp sáng thay bạn đi....

    Khi thấy Nến Nâu chỉ còn lập lòe ánh sáng cuối cùng..... như cảm nhận được một sức mạnh mãnh liệt ..sợ muộn màng .....Nến đỏ ngả đầu vào Nếnnâu ...nhóm bừng lên ngọn lửa nóng từ Nến nâu...căn phòng đang dần tối đi ..bỗng giờ đã sáng bừng lên nhờ Nến đỏ thắp sáng...

    Nhìn thấy Nến đỏ hy sinh bản thân mình để thắp sáng ..Nến nâu nở nụ cười thật tươi ..nói với Nến đỏ trước khi tắt ngấm:

    + Hãy thắp sáng để tất cả được ấm áp hơn bạn nhé !


    Cầu nguyện :

    Lạy Chúa, Xin Cho con lòng mến thật nhiều ..Xin nhóm lên trong lòng con ngọn lửa yêu thương ...theo thánh ý Chúa....Amen

  2. Có 7 người cám ơn bethichconlua vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com