Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: SỐNG VỚI CHÚA GIÊSU TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH LÊN GIÊRUSALEM

Threaded View

  1. #1
    MatTheu Dang Dinh Quyet's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: MÁTTHÊU
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HẢI PHÒNG----HẢI DƯƠNG
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 184
    Cám ơn
    186
    Được cám ơn 317 lần trong 108 bài viết

    Default SỐNG VỚI CHÚA GIÊSU TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH LÊN GIÊRUSALEM

    SỐNG VỚI CHÚA GIÊSU TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH LÊN GIÊRUSALEM
    XEM
    1. Có nhiều bạn bè chiến hữu chỉ sát cánh bên nhau khi mọi chuyện tốt đẹp, khi công việc thành công, khi họ được vinh quang phú quý. Họ sẽ bỏ nhau khi phải đương đầu với gian nan vất vả, khi công việc đòi phải hy sinh từ bỏ, phải cống hiến thời gian, sức lực. Những bạn bè chiến hữu ấy không xứng danh là bạn bè chiến hữu. Ngày hôm nay số người như thế càng ngày càng nhiều trong xã hội.
    2. D
    ường như con người ngày hôm nay, nhất là người trẻ, rất ngại hy sinh, từ bỏ. Họ làm gì cũng nhắm ngay cái lợi trước mắt, cái lợi vật chất. Họ không hơn ai nhưng họ dễ có thái độ kênh kiệu, kiêu xa, khinh khi người khác, kể cả các bậc cha mẹ mà họ cho là lỗi thời, cổ hủ.
    XÉT
    1. Đọc lại Tin Mừng theo Thánh Máccô chúng ta thấy ngài trình bày cuộc sống công khai của Chúa Giêsu thành hai giai đoạn, gắn liền với hai cuộc hành trình trong không gian: Giai đoạn một là cuộc hành trình ở Galilê, được các nhà chú giải Thánh Kinh ngày nay gọi là Mùa Xuân cuủ Ơn gọi môn đệ (Mc 1,1-8,30). Trong giai đoạn này mọi chuyện xẩy ra một cách tuyệt vời: Chúa Giê-su hoàn toàn làm chủ tình hình: Người giảng dạy, chữa lành, xua đuổi thần ô uế, trừ quỷ, làm cho bánh hóa nhiều, dẹp tan sóng gió bão táp trên biển cả, làm cho kẻ chết sống lại. Các môn đệ đi theo Người trở thành những “nhân vật” quan trọng (VIP), những người may mắn trong con mắt quần chúng nhân dân. Nhưng giai đoạn thứ nhất không kéo dài bao lâu, vì ngay sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ phải bước vào giai đoạn thứ hai, giai đoạn được các nhà chú giải Thánh Kinh ngày này gọi là Mùa Hè của Ơn gọi làm môn đệ, tương ứng với cuộc hành tr
    ình lên Giêrusalem. Cuộc hành trình này kết thúc ở chính Giêrusalem, với cái chết thập giá kinh hoàng (1).
    2. Cuộc hành trình lên Giêrusalem bắt
    đầu ngay sau biến cố Phêrô tuyên tín (2) với ba lần loan báo Cuộc Thương Khó và Phục Sinh (3) kèm theo ba lần giáo huấn về người môn đệ (4).
    3. Trước khi bước vào Cuộc Thương Khó đúng nghĩa Đức Giêsu đã thực hiện hai điều mà Sách Phúc Âm đã ghi lại: Chúa quỳ xuống rửa chân cho Mười Hai môn đệ thân tín nhất (5) và Chúa tự hiến mình làm Của Ăn Của Uống cho những ai đi theo Chúa (6). Hai sự kiện này có một ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc sống của Đức Giêsu và trong Mạc Khải Kitô giáo. Vì chưng có thể nhìn thấy trong hai sự kiện này là bản tóm kết cuộc sống của Đức Giêsu ở giai đoạn một và là lời dẫn nhập vào giai đoạn cuối cùng là Cuộc Thương Khó và Khổ Nạn Thập Gía. Cả hai biến cố đều mang một ý nghĩa chung là Thiên Chúa tự hiến, tự hủy ra không như trong bài ca của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philípphê:
    “Đức Giêsu Kitô,
    vốn dĩ là Thiên Chúa
    mà không nghĩ mình phải nhất quyết duy trì
    địa vị ngang h
    àng với Thiên Chúa,
    nh
    ưng đã hoàn toàn trút bở vinh quang
    mặc lấy thân nô lệ,
    trở nên giống phàm nhân
    sống nh
    ư người trần thế.
    Người lại c
    òn hạ mình,
    Vâng lời cho
    đến nỗi bằng lòng chịu chết,
    chết trên cây thập tự” (7).
    LÀM
    1. Nếu Chúa Giêsu
    đã mời gọi chúng ta làm môn đệ của Người, tức để chúng ta sống với Người, thì chắc chắn chúng ta được Chúa mời gọi sống hai biến cố đặc biệt này. Sống với Chúa Giêsu trong biến cố rửa chân và tự hiến thành CủaĂn Của Uống. Có nghĩa là chúng ta được mời gọi thực hiện chính hành động mà Người đã làm, với chính Tỉnh Yêu bao la cháy bỏng của Người, với tinh thần tự hạ, tự hủy của Người!
    2. Anh Charles là người đã suy niệm rất rất, rất kỹ, rất sâu sắc về hai biến cố Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ và hiến mình làm Của Ăn Của Uống cho những kẻ tin theo Người. Hai biến cố, hai sự kiện này thuộc về Mầu Nhiệm Tình Yêu và Mầu Nhiệm Tự Hạ Tự Hủy của Con Một Thiên Chúa. Chúng ta hãy để lòng mình thinh lặng mà chiêm ngưỡng, thờ lạy, cảm tạ, ngợi khen Chúa.
    VÀI PHÚT THINH LẶNG
    HÁT BÀI: CON CHỈ LÀ TẠO VẬT hay một BÀI CA DÂNG HIẾN nào khác.
    Chú thích:
    (1) Mc 8,31--16,8.
    (2) Mc 8,27-30
    (3) Mc 8,31-33; 9, 30-32 và 10,32-34.
    (4) Mc 8,34-9,1; 9,33-50 và 10,35-45.
    (5) Ga 13,1-20
    (6) Mt 26,26-29.
    (7) Pl 2,6-8
    Tu Viện Châu Sơn (Đơn Dương) Ngày 07.06.2000
    Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
    Chữ ký của MatTheu Dang Dinh Quyet
    tại sao nước mắt lại tràn
    —¦--Quyet--¦—
    tại sao hy zọng lại càng mất đi
    —¦--Quyet--¦—
    tại sao uống rượu ngàn ly
    —¦--Quyet--¦—
    nhưng lại k thể wên đi 1 người
    —¦--Quyet--¦—
    tôi k bít trời mưa hay nắng
    mất 1 người tôi cảm thấy cô đơn
    mất 1 người tôi thấy đời thật zô nghĩa
    mất 1 người tôi ko phải là tôi....

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com