Chúa ơi! Với người đời, chúng con là những con người khiếm khuyết một phần thân thể nào đó, người ta nhìn chúng con bằng những ánh mắt thương hại, tò mò, xa lạ, tránh né, cảm thông ... và kể cả không đồng cảm nữa.
Nhiều lúc chúng con cũng buồn lắm vì sự thua thiệt của mình - nhưng rồi, chúng con thấy mình không đơn độc, vì vẫn còn có những tấm lòng vàng .... vẫn còn có những người với thái độ ân cần, tiếp đón, nâng đỡ, ủi an - Và nhất là chúng con luôn có Chúa cùng đi.... (Tâm tình của một nhóm bạn KT) Xin Chúa luôn chúc lành và ở cùng chúng con, hôm nay chúng con cũng cầu nguyện đặc biệt cho các bạn tham dự ngày tĩnh tâm của nhóm. Chúa ban nhiều ơn lành cho các bạn, Chúa nhé! (ghi lại tâm tình của các bạn nhân ngày Duyên gặp mặt)