Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Chủ đề: Các đền thánh Đức Mẹ Trên Toàn Thế Giới

Threaded View

  1. #1
    yeuthuongvaphucvu_89's Avatar

    Tuổi: 35
    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: phero
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nam Định
    Bài gởi: 126
    Cám ơn
    488
    Được cám ơn 370 lần trong 106 bài viết

    Default Các đền thánh Đức Mẹ Trên Toàn Thế Giới

    Đền Thánh AACHEN, Đức Quốc

    Đền thánh được xây bởi Charlemagne tai Aix-la-Chapelle (Aachen), 40 dặm hướng tây nam thánh phố Cologne, nơi đó Charlemagne qua đời vào năm 814. Một nhà nguyện trong nhà thờ chính tòa chính tại Aachen tồn giữ 4 vật thánh quan trọng được tin là có từ thời tân ước. Đồ thánh này chưa bao giờ được trưng bày trước thế thứ 14 và từ đó trở đi thỉnh thoảng mời được trưng bày. Đó là những tã vải của Chúa Hài-nhi Giêsu; chiếc áo choàng của Đức Mẹ; tấm khố của Chúa Kitô khi chết trên thập giá; và tấm vải đặt đầu thánh Gioan Tẩy giả sau khi bị chém đầu. Những hộp đựng thánh tích riêng biệt lồng trong nhau chứa những đồ nghệ thuât. Rất nhiều khách hánh hương lũ lượt tới Aachen để tôn kính những thánh tích này vào tháng Bẩy mỗi bẩy năm (lần mới rồi vào tháng 7/2007), khi những đồ thánh này được mang ra.

    Mạng liên hệ: http://en.wikipedia.org/wiki/Aachen_Cathedral


    Đền thánh ABSAM, Áo Quốc

    Đền thánh Đức Mẹ tại Tyron, Áo quốc. Vào tháng 1/1797 một cô gái 18 tuổi của xóm có một sự linh cảm rằng cha cô đã gặp phải một tai nạn trong những mỏ muối nơi ông ta làm viêc. Trong cơn lo lắng cô ngó ra ngoài cửa sổ và thấy mặt của Đức Trinh Nữ Maria xuất hiện trên tấm kính cửa sổ. Cha cô báo cáo tại nạn nguy hiểm tại mỏ chiều hôm đó nhưng ông không bị hề hấn gị Tấm kính được gỡ ra, lau chùi, và cạo đi hình in trên đó, sau bao nhiêu cố gắng để tẩy xóa hình đi nhưng đều bị thất bại. Tấm kính yêu quý này được đặt tại một ngôi nhà nguyện nhỏ gần đó, và sáu cây nến luôn được đốt sáng trước tấm kính này, và nó trở thành một nơi hành hương,

    Mạng liên hệ: http://www.sacred-destinations.com/a...m-our-lady.htm


    Ðức Mẹ Phi Châu, Phi Châu

    Một đền thánh cổ xưa tại Algiers, dâng kính Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Nguyên thủy đây là một bức tượng Ðức Mẹ nhỏ, được lồng trong một khung ảnh làm bằng các vỏ sò tại một địa điểm thường bị các tên trộm cướp Barbary lui tới. Các ngư dân tới đó để cầu nguyện cho sự an bình các chuyến ra khơi. Theo thời gian, hang này trở thành một nhà nguyện và cuối cùng thành một nhà thờ lớn. Một phép lạ cả thể đã làm ngôi nhà nguyện này được biết đến. Ðức tổng giám mục của Algiers trên đường đi tới Rôma đồng hành ngài có 700 quân lính, linh mục, và một tu viện trưởng Trappist khi tầu gặp một cơn bão cực to. Mọi người mất hết hy vọng về sự an toàn của chiếc tầu. Ðức tổng giám mục cầu nguyện và xin hứa với Mẹ Thiên Chúa một nơi hành hương cho đền thánh “Ðức Mẹ Phi Châu” nếu Mẹ cứu vớt họ. Chiếc tầu đã được cứu và lời hứa đã được thi hành. Vào năm 1872 một nhà thờ chính tòa đẹp đã được thánh hiến và ngày nay là nơi có thánh tượng Mẹ Maria được đội triều thiên. ÐTC Piô 9 dâng tặng một vương niệm bằng vàng có những viên ngọc quý mà Mẹ Maria, “Ðấng Yên Ủi Kẻ Âu Lo”, đang đội. Tại đền thánh có rất nhiều người Hồi-giáo hành hương cũng như các Kitô hữu. Tòa thánh giao phó việc chăm sóc đền thánh tới dòng các nữ tu Áo trắng tại Phi châu.

    Mạng liên hệ:
    http://www.catholicculture.org/libra...fm?RecNum=3151
    http://ukbookworm.blogspot.com/2008/...of-africa.html


    Ðền Thánh Altotting, Ðức Quốc

    Một trung tâm hành hương cổ ngay tại trung tâm của thành phố Bavaria; đền thánh nguyên thủy chưa bao giờ bị phá hủy. Một trong những đền thánh đẹp đẽ nhất trên thế giới. Ðó là một nơi ở đó, vào năm 680, Thánh Rupert đã rửa tội cho các tà giáo Otto trong một đền được xây trước thời Kitô giáo. Ngày nay nó là một ngôi nhà nguyện Công giáo nơi đó người ta hành hương từ tháng Năm tới tháng Mười Một để tôn kính Ðức Mẹ và Con Mẹ. Một ngôi thánh đướng lớn hơn, xây chung quanh nhà nguyện bát giác đầu tiên này, được trùng tu lớn hơn nhiều lần cho các khách hành hường đông đảo và cho những tiện nghi cần thiết. Nơi đáng chú ý nhất là một tượng cổ Ðức Mẹ và Chúa Giêsu bằng gỗ. Hai Tượng được trang hoàng với những chiếc áo choàng trắng đen hầu như thêu hết. Trong ngày thứ Sáu Tuần-thánh cả hai tượng được trang hoàng với những chiếc khăn che mầu đen. Ðức Mẹ và Chúa Con đội những triều thiên đáng giá, và Mẹ cầm một cành hòa huệ bằng đồ châu báu quý. Những bức tường chung quanh tượng và bàn thờ đều làm bằng bạc ròng. Nhiều đèn dầu, thắp sáng ngày đêm để tạ ơn những sự lành bệnh lạ lùng và những ơn lành được lãnh nhận tại đây, đã làm đen đi những bộ mặt của bức tượng mà Mẹ Maria thường được nói tơi như là “Ðức Bà Ðen Tươi Cười” tại Altotting. Chiếc đèn dầu đặc biệt của ÐTC Piô 9 vẫn được đốt sáng trước ảnh Mẹ như ngài đã yêu cầu. Ngôi đền thánh này từ lâu đã được coi như là trung tâm sùng kính Mẹ Maria tai miền nam nước Ðức.

    Mạng liên hệ:
    http://www.catholicnewsagency.com/new.php?n=7581
    http://en.wikipedia.org/wiki/Alt%C3%B6tting
    http://romanmiscellany.blogspot.com/.../alttting.html


    Ðền Thánh Andacollo, Chí-lợi

    Ðền thánh quốc gia Ðức Mẹ Mân-côi tại Chí-lợi. Sự yêu mến tới đền thánh tăng mạnh chung quanh tượng đài Ðức Mẹ và Chúa Con làm bằng cây tuyết tùng cao khoảng 1 thước. Truyền thuyết rằng các người Tây-ban-nha đã mang thánh tượng này với họ khi ho khám phá ra Chí-lợi vào thế kỷ thứ 6. Gần đó các người mọi da đỏ nổi dậy và giết những người mới lập cư và thánh tướng bị mất. Nhiều năm sau đó người Tây-ban-nha trở lại và hoán cải các người mọi da đỏ. Một người có tên là Collo, đang cắt cây trên núi, đã tìm thầy bức tượng đã mất khi lưỡi rìu của anh ta chặt vào thánh tượng và anh nghe thấy một tiếng nói “Anh đang làm tôi đau.” Anh ta mang bức tượng gỗ này về nhà Sau đó một đền thánh được doing lên và người ta tới để tôn kính cầu xin tới Ðức Trinh Nữ, người vẫn còn có vết sẹo bởi chiếc rìu. Các công dân đặc ân được chỉ định tại lễ kỷ niệm hàng năm, ngày 24,25,26 tháng 12, để công khai xin lỗi Mẹ thay cho Collo vì vết thương do chiếc rìu của anh gây ra. Nó biểu tượng những đau đớn của con người cho tội lỗi của họ.

    Mạng liên hệ:
    http://www.britannica.com/EBchecked/...36990/Coquimbo


    Ðền thánh Ara Coeli, Ý-đại-lợi

    Một thánh đường và đền thánh Trinh Nữ Maria tại Capitoline, Ý quốc, một trong những nơi cổ kính nhất của 3000 năm lịch sử của thành phố. Ở đỉnh một bực trong 124 bực bằng đá hoa của tam cấp Capotoline, một vật dâng cúng cho sự cứu nguy của Rôma từ bệnh dịch đen, là nhà thờ Ara Coeli. Nó được xây vào thế kỷ thứ 7. Một trong những nhà nguyện bên cạnh, dâng kính thánh Helena (255-330), nơi đó Ðại-đế Augustus tương truyền là có được một thị kiến về một Người Nữ tuyệt đẹp đứng trên một bàn thờ của thiên quốc, do đó nó thành tên nhà thờ. Của quý giá nhất của thánh đường là một bức tượng Chúa Hài–đồng bằng gỗ ô-liu mang đến từ Ðất-thánh trong thế kỷ thứ 16. Phía dưới chân của bức tượng được trang hoàng lộng lẫy với những đồ dâng cúng để tạ ơn trên toàn thế giới, cám ơn Santo Bambino (Chúa Hài-Đồng) về những yêu thương của Ngài. Trong những trường hợp đau ốm thập tử nhất sinh, bức tượng được di chuyển bằng xe riêng, đồng hành có 2 tu sĩ Phan-sinh, tới những bệnh nhân trong sự hy vọng có một sự lành bệnh lạ lùng.

    Mạng liên hệ:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_in_Ara_Coeli
    http://www.initaly.com/regions/latiu...h/aracoeli.htm
    http://www.traditioninaction.org/religious/a009rp.htm
    http://commons.wikimedia.org/wiki/Sa...ia_in_Aracoeli
    Chữ ký của yeuthuongvaphucvu_89
    Da đen, tóc xoăn, nhưng tấm lòng ngay thẳng:NhacSi:

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com