- Trái tim của các chị em hiếm muộn, những trái tim đã bao phen thổn thức khổ đau, những trái tim hằng khao khát yêu thương. Xin Chúa cho trái tim các CEB nên giống Trái tim Chúa, để họ luôn hiền lành khiêm nhường, bao dung và quảng đại. Để cung lòng họ trở nên thanh sạch cho thai nhi trú ngụ chờ ngày chào đời. Để con cái họ sẽ được bú những giòng sữa đạo đức mà mẹ chúng đã khổ công bằng sự hy sinh rèn luyện nhân đức trong suốt cuộc đời, nhất là trong thời gian mang thai, và con cái của họ sẽ trở nên những nén vàng nén bạc vô giá trong gia tài hôn đời sống hôn nhân của họ.
- Xin Chúa cũng thương đến những trái tim các bé bị dị tật bẩm sinh, những trái tim rất cần được yêu thương, giúp đỡ để có thể phục hồi - đặc biệt cho bé Quỳnh Như, Chúa ơi! Xin thương giúp!!