Khi mới quen biết: Cô ấy xinh quá, có sức quyến rũ thật đấy!
Khi yêu nhau: Cô ấy dịu hiền kiêu sa; mình thật hạnh phúc!
:monkey03::monkey03::monkey03:
Cưới nhau được 1 năm: Cô ấy tốt bụng lắm; nếu thỉnh thoảng không làm nũng một tí!!!
Cưới nhau được 5 năm: Sao cô ấy ngày càng khó tính và tầm thường hết chỗ nói??:khongnghe:
Cưới nhau được 10 năm: Cô ấy là người đàn bà ngang ngược nhất thế giới; đáng ghét thật đấy!!! Không hiểu tại sao mình lại cưới cô ấy làm vợ???......
Cưới nhau 20 năm: Cô ấy tuy nóng tính nhưng biết chăm lo thu xếp cuộc sống gia đình; Con người đâu có thập toàn; cớ gì mình đòi hỏi cô ấy nhiều quá vậy!
Cưới nhau được 40 năm: Cô ấy giỏi thật đấy! Cả nhà nhờ có cô ấy. Nếu không chả biết xoay sở như thế nào? Đối với họ hàng, bạn bè cô ấy đều chu tất; kiếp sau nếu được làm người mình nhất định vẫn cứ lấy cô ấy làm vợ.
Cô ấy mất rồi!!!
Trời ơi! Không có cô ấy mình biết sống như thế nào đây???
Bây giờ mình mới biết cô ấy là người đàn bà tốt nhất thế giới và là tất cả của cuộc đời mình.
(Sưu tầm)
thay đổi nội dung bởi: nenhongnho, 21-06-2009 lúc 05:55 PM