Ngày 31: Hôm nay thứ tư, ngày cầu nguyện cho gia đình.
Sáng nay Cha xứ đã nhắc nhở các gia đình về mối quan hệ láng giềng, thân tộc.
Vâng, Tháng Trái tim Chúa đã qua đi, mỗi gia đình chúng ta nên nhìn lại thái độ, hành vi trong tiếp xúc với người xung quanh.
Cành cây chạm lá, con cá chạm vây, hoặc lớn hơn nữa là một tấc đất, cái hàng rào vv...
Biết bao va chạm mỗi ngày mà nếu không ý thức mình đã được chuộc bởi Máu trái tim Chúa, chúng ta sẽ hành xử ra sao?
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết quý trọng tình cảm gia tộc, xóm ngõ, láng giềng, vì mỗi người chúng con đều là con cái Chúa yêu thương, chúng con có bổn phận yêu thương, bác ái, thuận hòa thể hiện bằng chính hành vi và ngôn ngữ.
Chúng con hhông ai có thể sống một mình, nhưng là sống với nhau, sống cùng nhau đời này và cả đời sau nữa Chúa ơi!!!