hic hic, mấy bữa nay đi làm, không có thời gian về nhà Thánh Ca Việt Nam của mình, nhiều chuyện lộn xộn quá, gia đình em cũng có chuyện lôn xộn, vào đây cũng có sự bất hòa. hic... dạo này vào hè, không khí oi bức, làm cho con người cũng khó tính hơn...giờ em lại thấy phạm tội cũng có cái mặt tốt của nó...khi mình phạm một tội nào đó rồi và được tha thứ thì sẽ dễ dàng tha thứ thông cảm cho anh em mình hơn... nhân đây em cũng có thêm một thắc mắc, không biết không cảm thông cho nhau có phải chăng cũng là một cái tội. nặng lời với nhau có phải chăng cũng là phạm vào điều răn thứ 5:" chớ giêt người" . tỏ cho người khác biết mình đang giận họ nhằm mục đich làm khổ lòng họ, phải chăng cũng là một cái tội..?? nếu thực lòng muốn góp ý nhắc nhở nhau thì nhẹ lời một chút có chết ai không nhỉ...?