livetolove mến .Em đừng lo về quãng đời mới .Vì ngày nào cũng có sự thay đổi của ngày đó mà .
Học mà không chơi đánh rơi tuổi trẻ
Chơi mà không học phá hổng tương lai
Tụi mình đây vừa chơi vừa học
Tuổi học trò đẹp ..đẹp ....đẹp biết bao (hì hì chị Tim đi chôm dzìa tặng em đó

chị Tim biết mần thơ chít liền:10:)
Học không phải là việc của quá khứ ,chẳng phải việc của hiện tại ,càng không phải của tương lai ...mà là việc cả một đời .Học ....học nữa ....học mãi ......
Khi bắt đầu học là để biết đọc ,biết viết .....Lớn lên học để biết kiến thức ......Lớn chút nữa học để đi làm .....học để kiếm tiền ....học cho tương lai .....
khi ra trường đi làm .....bắt đầu thực hành kiến thức ......thì mình học kinh nghiệm .....học làm việc cho tốt .....
Khi không được thuận lợi .....thì mình học vượt qua .....học đứng lên .....học đối mặt .......học chấp nhận ......
Khi thành công ......mình học gìn giữ .....và học cách làm thành công càng ngày càng thăng tiến ........
Khi có gia đình ......mình học cách chịu trách nhiệm .....học cách làm tròn bổn phận .......học cách yêu thương vợ (chồng ).....học cách yêu thương con cái .......
Khi gia đình không yên ấm ......thì học cách làm sao để vượt qua ....học cách vị tha .....học cách bao dung ......và học cách để biến những nổi đau thành hạnh phúc .......
Hic hic học không muốn xỉu:18: ......Nhưng đó là việc của mãi mãi ......mỗi ngày điều phải học ......:3:
Em đừng lo lắng nhiều nhá .Hãy học thật tốt và trãi qua một ngày của em thật ý nghĩa em nhé .Chúc em học thật giỏi .Luôn thăng bằng trong suy nghĩ em nhé
