Lẻo mép
Nghề MC (người dẫn chương trình, Master of Ceremonies) càng ngày càng thịnh hành trên thế giới, và ngay cả ở Việt Nam. Vừa dễ hái ra tiền, vừa dễ nổi tiếng. MC chuyên nghiệp đòi hỏi phải có kiến thức rộng, ăn nói lưu loát...nhất là phải biến hóa khôn lường trước những sự số trong chương trình. Nhưng biến hóa theo kiểu sau đây thì quả là "hết biết".
Một xứ đạo kia, mừng Lễ Các Thánh, bèn tổ chức một đêm văn nghệ hoành tráng. MC vừa bước ra, thiên hạ vỗ tay rần rần. Đầy hưng phấn, MC bèn uốn lưỡi trổ tài:
- Kính thưa quý vị, đêm nay một sự kiện đầy bất ngờ thú vị, một người con quê hương rất nổi tiếng đã trở về, với tiếng đàn Violon vô cùng điêu luyện, bay vút tận trời cao đưa ta bay bổng chạm tới Thiên Đàng, hoan hỉ cùng với những gương mặt thánh thiện, hoàn hảo tuyệt vời của các Thánh Nam Nữ...
MC vừa dứt lời giới thiệu, khán giả vỗ tay vang dội. Chàng nghệ sĩ lửng thửng bước ra, vẻ đầy do dự, ghé tai bỏ nhỏ MC:
- Chú mày lộn rồi, ta đàn Piano chứ đâu phải Violon đâu cha nội!?!
Vừa nghe xong, để trấn an nhà nghệ sĩ và cả khán thính giả MC tỉnh queo, tiếp tục:
- Kính thưa quý vị, thật là bất ngờ lớn lao, nhà nghệ sĩ muốn biểu diễn bản nhạc nổi tiếng này, nhưng thể hiện bằng một phong cách khác, mới lạ và hấp dẫn hơn bằng tiếng đàn Piano, vốn là sở trường của ông, còn tuyệt diệu hơn cả tiếng đàn Violon, vốn chỉ là nghề tay trái của ông mà thôi.
Vừa tiến đến đàn Pianô, nhà nghệ sĩ càm ràm trong bụng:
- Đúng là lẻo mép! Quỷ tha ma bắt!!!
st