Trời ơi !!!!! Phải bạn không đó?
Chủi tục có một câu thui mà trằn trọc hoài hả?Có lẽ bạn it phạm tội mất lòng chúa lắm nhỉ.Nếu thật sự chửoi tục chỉ có một câu như bạn thui mà bạn đã trằn trọc thì mình tin chắc rằng bạn đã đủ điểm để lên thiên đàng rùi đó. Ước gì mình đc như bạn !!!!!!!!!!
Mình nói thiệt ,nếu chia trung bình ra thì ngày nào mình cung chủi tục it nhất là 2 or more time trở lên đó.Chính vì phạm tội này nhìu quá rùi nên giờ phạm chả ăn thua gì ,chả thấy áy náy ,chỉ nghĩ là mình nên bớt chửi lại tý xíu thui.
Chửi tục chỉ là tội nhẹ ,chỉ cần ăn năn sám hối, rùi lên rước lể là hết thui.Chúa tha thứ hết mà sợ gì,Chúa có nói rùi mà ,khi anh em của con pham lỗi với con thì con hãy tha thứ cho nó ,cho dù nó có tái phạm lại lỗi lầm đó 5,6,7.... lấn trong ngày đi nữa nều nó xin con tha thứ thì hãy tha thứ cho nó ..
con người chúng ta còn tha thứ như vậy thì Thiên Chúa là đấng tứ bi ,nhân hậu vô vô cùng có tha thứ cho bạn hay ko ,chỉ cần đến xin thui là cũng đủ rùi..