Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: CHUYẾN XE VỀ NHÀ

Threaded View

  1. #1
    lhthaonguyen's Avatar

    Tuổi: 41
    Tham gia ngày: Sep 2009
    Tên Thánh: Mônica
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Cần Thơ gạo trắng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 19
    Cám ơn
    54
    Được cám ơn 122 lần trong 16 bài viết

    Default CHUYẾN XE VỀ NHÀ

    Đã lâu rồi, tôi không ngồi chờ xe, không còn nhìn thấy cảnh hấp tấp vội vả khi xe đến, không còn ngồi trên xe ngắm dòng xe cộ và mọi người hối hả trên đường. Thế mà hôm nay, tôi được ngồi trên chuyến xe quen thuộc trở về nhà sau cả tuần đi công tác xa do anh tài xế bận việc gia đình nên nghĩ phép đột xuất vì thế không đón tôi như đã hứa. Mà nhờ vậy, tôi mới biết rằng xung quanh tôi, các bạn trẻ thế hệ 8X, 9X vẫn mang trong họ trái tim biết giúp đỡ, yêu thương và chia sẻ với mọi người quanh họ không vô tâm như ông bà, cha mẹ vẫn thường nghĩ.
    Bước lên xe, tôi đưa mắt nhìn quanh để tìm cho mình một chỗ ngồi. Thật bất ngờ một bạn nam đứng lên nhường chỗ cho tôi. Điều này, đối với những thành phố, đô thị phát triển thì chỉ là việc bình thường gọi là văn hóa và lịch sự khi giao tiếp nhưng được bao nhiêu phần trăm làm được việc bình thường này. Tôi trò chuyện với bạn thì được biết 25 km mới đến nhà. Một người khách xuống xe, đôi chân bạn được nghỉ 1 phút 30 giây thì cụ già mới lên được bạn nhường chỗ cho. Tôi nghĩ trong suốt quãng đường về nhà, bạn sẽ nhường chỗ cho bao nhiêu người nữa??? Trên chuyến xe đó, một người phụ nữ trạc tuổi 40 xin cô kiểm soát vé cho quá giang đến nhà. Vì con đau nặng không có tiền đưa bệnh viện điều trị. Điều bất ngờ kế tiếp lại diễn ra 1 bạn gái đã xin được trả tiền xe cho chị phụ nữ này, như ngọn lửa tình yêu nhân loại, tình thương người với người đã được thổi lên, mọi người trên xe đã quyên góp 1 phần để ủng hộ cho chị.
    Trước khi xuống xe, tôi thầm cảm ơn Chúa vì Chúa đã cho thấy được hình ảnh hôm nay, hình ảnh đôi khi tôi lại bỏ qua, vô tâm không để ý đến. Hình ảnh hôm nay sẽ giúp cho tôi biết trải lòng mình ra biết yêu thương mọi người xung quanh tôi hơn.

  2. Có 4 người cám ơn lhthaonguyen vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com