
Nguyên văn bởi
Gunsnroses
Hừm. Thật là lố bịch.
......
Thế thì những người mồ côi, khi sống ở thế gian đã như là địa ngục rồi. Khi chết đi lại chịu thua thiệt. Vậy, Chúa có công bằng không? Suy ra, câu chuyện này bịa 100%, đề nghị mod xóa đi.
Còn nữa, tôi thấy linh hồn gì mà toàn nói chuyện tiền nong. Rồi gì đọc kinh cầu nguyện chỉ là thứ yếu, Thánh Lễ mới là cao trọng nhất. Tôi tưởng, mến Chúa và yêu người mới là điều quan trọng nhất chứ?
Thật là một câu chuyện đồng bóng.
Lại thêm một "chứng nhân Pha-ri-sêu trẻ" của thế kỷ 21 nữa, cái thế kỷ mà nhân loại hoàn-vũ hết thảy tìm về Nhân Ái, sự Công Bằng và Thánh Thiện trong tiềm thức của mỗi con người không phân biệt bất cứ điều gì, không toan tính bất cứ điều gì có hại cho đồng loại! Thế mà lại xuất hiện "một Pha-ri-sêu", "rao giảng" rằng: "Thánh Lễ là cao trọng" và "Mến Chúa yêu người" mà chỉ bằng cái... mồm.
Ðiều trái ngược là trong khi dân chúng hết mức kính trọng người Pharisêu về lối sống nghiêm nhặt, thì người Pharisêu lại ra mặt khinh rẻ dân chúng. Họ dám nói về đám dân tin theo Ðức Giêsu rằng "còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa!" (Ga 7,49)
Chỉ cần bấy nhiêu, cũng đủ để thấy: không nên trao đổi thêm các vấn đề khác nếu ngày nào "người bạn Pha-ri-sêu" của chúng ta chưa nhận ra rằng: "Các ông lấy truyền thống mà các ông đã truyền lại cho nhau để hủy bỏ Lời Thiên Chúa" (Mc 7,13) và "Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luât là công bình, lòng nhân và thành tín. Phải làm các điều này mà không được bỏ các điều kia. Quân dẫn đường mù quáng! Các ngươi lọc con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà!" (Mt 23,23-24).
Vì chỉ kẻ thiếu "công bình và lòng nhân" mới nỡ khiến cho "những người mồ côi, khi sống ở thế gian đã như là địa ngục rồi".
Xin hãy lánh xa Pha-ri-sêu thời "hại điện".