Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: cám ơn cha vì tất cả

Threaded View

  1. #1
    princess's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2010
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 3
    Cám ơn
    4
    Được cám ơn 15 lần trong 3 bài viết

    Default cám ơn cha vì tất cả

    GỬI CHA TK:
    Cha ơi! con không biết là Cha có đọc được bài viết này của con hay không? Nhưng con muốn nói rằng con cám ơn Cha vì tất cả những gì Cha đã làm cho con. Cha biết không, có những lúc con rất ghét Cha, con chỉ muốn Cha đi xứ khác để con không phải nhìn thấy Cha. Thế mà, lúc Cha sắp đi thay vì vui thì con lại buồn, một nỗi buồn không biết tại sao lại có. Và cũng chính lúc ấy, con nhận ra một điều rằng: Cha là một người Cha tốt nhất mà từ trước đến nay con đã gặp, Cha đã dạy con cách nhẫn nhịn, chịu đựng, cách từ bỏ đi cái tôi của mình bằng chính đời sống của Cha, vậy mà con đã không biết cám ơn Cha, trái lại còn chọc phá Cha, nói xấu Cha với mọi người làm cho Cha phải buồn và Cha đã tỏ thái độ giận dữ với con, mặc dù Cha không nói ra nhưng con biết Cha rất tức giận; Cha đã ko nói ra vì sợ con bị tổn thương và cũng từ lúc ấy con đã mặc cảm với Cha và con ước gì con chưa từng gặp Cha, nhưng bây giờ con lại cảm thấy mình thật may mắn và cảm ơn Chúa vì Chúa đã cho con gặp được Cha, một người Cha thật nhân từ và bao dung. Cha ơi! xin Cha hãy tha thứ cho mọi lỗi lầm mà con đã gây ra cho Cha, trước khi Cha đi con rất muốn nói với Cha nhưng con đã ko nói được. Bây giờ ,mặc dù đã muộn nhưng con muốn nói với cha rằng: "Cha mãi là người Cha tốt nhất của con và con sẽ không bao giờ quên được những gì Cha đã làm cho con". Nguyện xin Chúa là Thiên Chúa của tình thương luôn ở cùng Cha và ban cho Cha sức khỏe để Cha tiếp tục làm một vị mục tử tốt chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Amen
    Tạm biệt Cha
    (đứa con hư)

  2. Có 4 người cám ơn princess vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com