|
Mới ngày nào thế mà đã gần bốn năm trôi qua, Cha đã lìa bỏ chúng con mà ra đi, không một lời từ giã, làm cho anh em chúng con mỗi đứa một phương, thế nhưng trong thời gian ấy, chúng con biết rằng Cha vẫn luôn cầu nguyện với Thiên Chúa cho chúng con trên thiên quốc. Bởi vì Cha rất yêu thương chúng con, ra đi như vậy nhưng chúng con tin rằng Cha không bao giờ bỏ rơi chúng con.
Thưa Cha, con xin báo cho Cha một tin mừng, anh hai đã sắp lãnh nhận thiên chức linh mục rồi đó, cả anh ba nữa, còn các chị thì gần như cũng đâu vào đó, người thì giờ là hiền thê của chúa, người thì dấn thân hoạt động cho từ thiện bác ái... và chỉ còn mỗi con là đang lông bông trên đất khách quê người thôi. Nhưng với lời cầu nguyện của Cha trước mặt Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh nữ Maria Hồn Xác về trời, con tin rằng con sẽ đạt được mục đích và ước muốn của con.
Thưa cha, suốt bốn năm qua, con đã xa Cha, con rất nhớ Cha, nhưng con không biết phải làm gì cho vơi đi nỗi nhớ ấy, các anh chị cũng có an ủi vỗ về con, nhưng con vẫn cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi giữa chốn biển người bon chen, có phải rằng do con không chịu mở lòng đón nhận những tấm lòng mà người khác mang lại cho con không? Những người đó có phải là những người mà cha gửi đến cho con? Rất rất nhiều nhũng câu hỏi luẩn quẩn trong đầu của con, mà không một lời giải đáp thích đáng. Tết nay con về quê, con không ra thăm mộ Cha được, không phải vì con không có thời gian nhưng vì con làm biếng, con xấu hổ khi đứng trước mặt Cha, và con khóc, khóc là cách giải quyết duy nhất khi con xa Cha, nhưng con cũng nín lại ngay sau đó, vì con biết nếu con khóc cha cũng sẽ rất buồn.
Hôm nay, khi viết những lời này cho Cha, con cũng hy vọng rằng Cha sẽ giúp con vượt qua được khó khăn này, dù con không nói ra nhưng chắc chắn cha đã biết. Vâng, nếu đó đẹp ý Chúa, xin cha cầu nguyện nhiều cho con hoàn thành được, để con bước tiếp được những bước đi còn lại của cuộc đời mình.
Con còn muốn viết nữa, viết mãi, nhưng tấm lòng của con cha đã hiểu, con không nói cha cũng đã biết. Cha hãy cầu nguyện nhiều cho con cùng các anh em của con nữa nhé, nhất là cho anh hai và anh ba. hẹn gặp lại cha trên thiên quốc.
Út của Cha. FGM TH
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|