Mỗi sáng thức dậy, chúng ta hãy nghĩ ngay tới điều này: “Thiên Chúa yêu chúng ta, Thiên Chúa yêu tôi”. Niềm tin tưởng ấy làm cho cuộc đời ta bừng sáng, dù thời tiết có thế nào, dù thân xác và tâm hồn ta có ra sao đi nữa. Không gì có thể làm ta thêm dồi dào sức sống hơn. Vậy cần phải tăng cường niềm tin tưởng ấy ngay khi ta nhận thấy nó giảm sút đi.
Có những buổi sớm mai ta dễ dàng cảm thấy cuộc đời thật tươi sáng, vì “Thiên Chúa yêu chúng ta” , đúng vậy, và tôi sẽ sống suốt ngày trong ánh sáng ấy. Có những buổi sáng nặng nề và ảm đạm hơn Dẫu vậy, ta vẫn phải làm cho bầu trời bừng sáng lên. “Lạy Chúa, trước nhan Ngài không hề có tối tăm. Ban đêm cũng sáng như ban ngày!”.
Mỗi buổi sớm mai ta sẽ dễ dàng khơi dậy niềm tin tưởng này khi nhớ đến lời thánh Gioan : “Thiên Chúa là Tình yêu”. Nghĩ rằng Thiên Chúa yêu chúng ta vẫn chưa đủ, cần phải thấy rằng Ngài không thể không yêu chúng ta, bởi vì bản tính Ngài là Tình yêu, và điều ấy có nghĩa là tình yêu luôn luôn có đó, luôn luôn chắc chắn, luôn luôn lớn lao hơn điều chúng ta có thể tưởng tượng.
Chúng ta được chìm ngập trong đại dương tình yêu này, chúng ta liên tục đón nhận những hồng ân lớn lao và tinh tế của tình yêu, hoàn toàn am hợp với cuộc sống của ta. Vấn đề duy nhất là chúng ta đừng đóng cửa lòng mình lại nữa : “Lạy Chúa, xin mở lòng con đón nhận tình yêu Chúa?”. (André Sève)
Mỗi buối sáng mai là ân ban của Thiên Chúa cho riêng bạn, cho cả thế giới. Mỗi một ngày là tái diễn lại sự sáng tạo của Thiên Chúa : ánh sáng, vận chuyển của trái đất, trời chiều mang đêm tối. Con người luôn chứng minh những ân ban của Chúa cho chúng ta qua sự sống. (LVH)