TIN : LM TRẦN CAO TƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC GIẢI PHẪU THÀNH CÔNG
XIN CẦU NGUYỆN CHO SỨC KHOẺ CHA TRẦN CAO TƯỜNG
Thưa quý tác giả và thân hữu,
Theo thư của anh Trần Cao Tài vừa gởi cho anh Minh, sức khoẻ của Cha Tường bây giờ cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, chắc có lẽ tại Cha ăn không được và làm cho sức khoẻ yếu đi. Dù vậy, hầu chắc ngày mai, 26-10, bác sĩ vẫn tiến hành cuộc giải phẫu. Kính xin tất cả mọi người thêm lời cầu nguyện để Cha đủ sức vượt qua cuộc gải phẫu và để cuộc giải phẫu đạt kết quả tốt.
Xin cám ơn tất cả mọi người,
Lm Trăng Thập Tự
***
Thư Anh Tài:
Sức khoẻ của Cha bây giờ cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, chắc có lẽ tại Cha ăn không được và làm cho sức khoẻ yếu đi.
Ngày mai thì bác sĩ sẽ quyết định giải phẫu Cha. Xin Anh Minh chuyển lời nói cho tất cả mọi người cầu nguyện, xin lòng thương xót Chúa thêm sức mạnh cho Cha ngày mai, để cuộc gải phẫu được kết quả tốt.
Xin cám ơn tất cả mọi người.
Trần Cao Tài.
o0o
Thư anh Tài gởi ngày 26 Tháng 10,
Trua hom nay khoang luc 12:30 (*) thi cuoc giai phau da xong, rat tot dep, moi su xuoi chay vi nho ban tay Thien Chua va loi cau nguyen cua tat ca moi nguoi.
Cha hien dang nam trong ecu de hoi phuc suc khoe tai benh vien Oschner. Cha van dang con me man va se khong noi chuyen duoc cho den khi ngai hoi phuc duoc suc khoe.
Cung xin tat ca moi nguoi tiep tuc cau nguyen them de cho Cha mau mau lanh benh.
Con xin cam on
Tran Cao Tai
(*) giờ miền Đông Hoa Kỳ
Tác giả Mạng Lưới Dũng Lạc
********************************
CẬP NHẬT TIN VỀ SỨC KHOẺ CHA TRẦN CAO TƯỜNG
Cha Tường mới được mổ hôm qua (26/10/10). Bác sĩ quyết định mổ sớm hơn dự định. Lý do vì những biến chứng: có thêm những tai biến mạch máu não. Thứ bảy vừa qua, CT không mở miệng được để nói bất cứ điếu gì. Thứ hai vừa qua, tôi kiệu Mình Thánh đến cho cha, cha cũng không mở miệng được.
Tạ ơn Chúa. Cuộc mổ rất tốt. Tối hôm qua, CT đã tỉnh, nghe được và ra hiệu bằng nháy mắt để tỏ rằng cha hiểu. Xin tiếp tục cầu nguyện cho cha và những người chăm sóc cha. Đây là cuộc cầu nguyện trường kỳ. Những người cầu nguyện sẽ được ơn lớn lên trong đức tin.
Xin thông tin vắn tắt như vậy. Bây giờ tôi đi họp trên Tổng Giáo Phận bây giờ, sẽ ghé qua bệnh viện thăm CT. Hy vọng chiều về, tôi sẽ viết các chi tiết rõ hơn để mọi người cầu nguyện sốt sắng.
Trong tình yêu Chúa và Mẹ Maria.
Lm. Phạm Văn Tuệ
Tác giả Phạm Văn Tuệ, Lm. (Mạng Lưới Dũng Lạc) www.dunglac.org