NGƯỜI VIỆT NAM VÀ ĐẶC BIỆT NGƯỜI CÔNG GIÁO VN LUÔN GHI NHỚ RẰNG : CÓ MỘT VỊ THỪA SAI ĐÃ BỎ RA BAO NHIÊU CÔNG LAO ĐỂ NGHIÊN CỨU, HỆ THỐNG VÀ PHỔ BIẾN CHỮ QUỐC NGỮ MÀ CHÚNG TA ĐANG THỪA HƯỞNG HÔM NAY.
ĐÓ LÀ Alexandre de Rohdes. MỘT LINH MỤC DÒNG TÊN.
NGÀI CŨNG ĐÃ CÓ CÔNG RẤT NHIỀU TRONG VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM.
XIN CÁM ƠN BÀI VIẾT RẤT SÂU SẮC CỦA TÁC GIẢ Fra Biển Đỏ; VỪA PHONG PHÚ VỀ SỬ LIỆU VỪA CHAN HÒA TÍNH NHÂN VĂN.
Cảm ơn bác Vinam. Thật ra em cũng chỉ là nạn nhân như bao nhiêu người khác thôi. Hồi em còn ngồi trên ghế nhà trường, các thầy cô chỉ dạy chúng em cái "giáo án đã được sở GD công nhận". Thật ra các thầy cô cũng biết điều này nhưng vì không dám nói ra sự thật thôi.
Lớn lên đi sâu vào lãnh vực sử học, nhất là so sánh sử Tây-Ta, mới thấy sử Ta bị bẻ cong một cách vô tội vạ, nhất là những thế kỉ gần đây. Cảm ơn các nhà sử học công giáo như Bùi Đức Sinh, Nguyễn Long Thao, Phạm Đình Khiêm, Vũ Đình Trác, Nguyễn Phương...đã đưa sử Vn về với chính sử, dù chỉ là góp sức nhỏ bé, nhưng các vị ít nhiều cũng để cho con cháu hậu thế phải suy nghĩ. Mong sao các nhà sử học thế hệ trẻ sớm nhận ra điều này. Mong lắm thay.
Chúc bác bình an mãi nhé!