Ngày 13 tháng 11

Cung Hiến Đan Viện Bec Để Tôn Kính Đức Mẹ

“Ngoài vị trí trong phụng vụ, Đức Mẹ còn được tôn vinh một cách lạ lùng qua những hình thức đạo đức ngoại-phụng-vụ vô cùng phong phú. Một số hình thức này có một lịch sử rất lâu đời. Đặc biệt, chuỗi Mân Côi thánh Đaminh gồm mười lăm chục kinh liên kết Đức Maria với công cuộc cứu độ của Con Mẹ; từ sự kiện Truyền Tin và những biến cố vui tươi của thời thơ ấu và niên thiếu của Chúa Giêsu; trải qua các mầu nhiệm đau buồn của cuộc Thương Khó và Tử Nạn; rồi đến sự kiện Phục Sinh và Thăng Thiên, sai Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các Tông Đồ ngày lễ Ngũ Tuần, và cuối cùng là cuộc đoàn tụ Mẹ Con trong mầu nhiệm Đức Maria Lên Trời và được tôn vinh.

“Thật thiếu khôn ngoan khi khước từ kinh Mân Côi mà không chịu thử chỉ vì cho rằng nó phát nguồn từ quá khứ, toàn lặp đi lặp lại và không phù hợp với tâm thức của người thời đại. Những sự phong phú của kinh Mân Côi mang một giá trị trường cửu” – Thư Mục Vụ về Đức Trinh Nữ Maria của hội đồng giám mục Hoa Kỳ (tháng 11 năm 1973).

Lời cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay nài xin: “Ước chi chúng con là những kẻ suy niệm về những mầu nhiệm phép Rất Thánh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria được noi gương các nhân đức phép ấy tuyên xưng và đáng lãnh nhận những phần thưởng được hứa ban.”

… Chúa đã cho người đói khó no đầy ơn phước,

Thomas M. Brew, S.J.