Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: đối diện với cái chết

  1. #1
    teresa_ngocthao's Avatar

    Tuổi: 38
    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: thị trấn Khe Sanh
    Bài gởi: 20
    Cám ơn
    22
    Được cám ơn 105 lần trong 18 bài viết

    Unhappy đối diện với cái chết

    Chiều nay mình đã chứng kiến cái chết của một người thanh niên. Chúa ơi! khoản cách giữa sự sống và cái chết thật là mong manh. Tất cả mọi người đã cố gắng hết sức, đang giữa mùa đông lạnh buốt thế này mà mình nhìn thấy những giọt mô hôi lấm tấm trên trán của chị y tá. Mình đứng lặng sau cánh cữa phòng cấp cứu và cầu Chúa cho anh ta được sống.Sáng nay thôi, khi thức giậy, anh ấy không nghĩ rằng và không biết được rằng hôm nay anh sẽ đối diện với cái chết. Cái chết đến thật bất ngờ, không thể lường trước được. Nhìn chị gái anh khóc mình cảm thấy thương tâm vô cùng, chị gào lên trong đau đớn. Chị không thể ngờ được rằng em trai của mình lại ra đi một cách đột ngột như vậy. Tạ ơn Chúa đã cho con người biết khóc, khóc để giảm bớt đau thương, nước mắt sẽ làm nhẹ bớt nỗi đau mất mát.
    khi được tận mắt chứng kiến cảnh mọi người đang cấp cứu cố giành gật lại sự sống cho anh khỏi tay thần chết. Mình mới cảm nhận được sự vô cảm của những người làm nghành y. Đứng trước một người đang hấp hối vậy mà trên khuôn mặt của họ không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Phải chăng vì phải chúng kiến quá nhiều nỗi đau như vậy nên họ đã biết nén cảm xúc vào bên trong, trở nên lạnh lùng như vậy. Mình hiểu được điều đó. Nếu không như vậy thì làm sao có thể bình tĩnh để dành giật lại sự sống cho bệnh nhân. Cái chết của anh thanh niên lại một lần nữa nhắc nhở mình rằng cuộc sống này đáng quý biết bao. Hãy biết trân trọng những giây phút mình đang sống. Ngày hôm qua đã qua rồi, ngày mai vẫn chưa đến, chỉ có ngày hôm nay thôi.Phải biết nâng niu những giây phút của ngày hôn nay.Lúc nhìn thấy chị y ta rút dây oxy ra và nét buồn trên khuôn mặt của mọi người vì đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không cứu được anh, mình nghĩ rằng mình sẽ không thể cầm được nước mắt. Nhưng mình đã không khóc và không được phép khóc. Có phải là mình cũng đang dần trở nên lạnh lùng và vô cảm? Vậy là mọi ước mơ dự định, kế hoạch của anh thanh niên đó vĩnh viễn sẽ không được thưc hiện.Tất cả sẽ chấm dứt cùng với cái chết của anh. Rồi đây chắc chắn mình sẽ còn chứng kiến nhiều cái chết, nhìn thấy nhiều hoàn cảnh đau đớn thương tâm hơn nữa. Xin Chúa luôn đồng hành cùng con và cho con trở nên mạnh mẽ hơn. Cầu Chúa cho linh hồn của anh thanh niên đó được an nghỉ bình yên.

  2. Có 10 người cám ơn teresa_ngocthao vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com