Ngày 15 tháng 11

Đức Mẹ Pignerol – Savoy, Pháp

Trong một cái tên có không gì nhỉ? Viện đại học Notre Dame được mang tên Đức Maria. Rất lâu trước khi ngôi trường này trở thành một đại học danh tiếng, với một đội bóng lừng danh toàn quốc, đã có một người Công Giáo ngỏ ý hiến tặng một món tiền kếch xù miễn là các giới chức chịu đổi tên cũ và lấy tên ông ta đặt cho ngôi trường. Những vị hữu trách đã từ chối đề nghị hấp dẫn kia. Họ giữ lại tên Đức Mẹ và cờ hiệu của Mẹ. Đức Mẹ đã trả công cho nghĩa cử tốt đẹp kia gấp ngàn lần.

Nếu như người ta yêu mến Đức Maria và thánh danh Mẹ, thì bởi vì Mẹ tiêu biểu cho tất cả những gì Thiên Chúa mong đợi nơi nhân loại. Mẹ là nguyên nhân thành công hùng hồn nhất trước ánh mắt của Thiên Chúa và là đấng thánh đáng mọi người noi gương. Việc Đức Maria đã thực hiện để đáp ứng thánh ý Thiên Chúa không phải là điều chúng ta cũng được trông đợi phải thực hiện, nhưng cung cách Mẹ đáp ứng thánh ý Thiên Chúa đã nói lên thái độ hoàn hảo nhất. Dưới sự hướng dẫn của Mẹ, chúng ta không thể nào lầm lạc.

… Chúa đã săn sóc Israel đầy tớ Chúa,

Louis J. Putz, C.S.C.