Ngày 2 tháng 12

Đức Mẹ Didynia – Cappadocia

Trong mùa Vọng, bạn không thể
nào bỏ lơ đễnh Mẹ Maria. Giáo Hội lặp đi lặp lại rằng Hài Nhi Cứu Thế là “chồi của gốc Jesse.” Đây là một so sánh rất thích đáng. Jesse là thân phụ của vua Đavít, còn Hài Nhi Cứu Thế là dòng dõi trực hệ của vua Đavít, qua gia tộc Mẹ Người là Đức Maria.

Thánh Jerome đã viết, “Người Do Thái giải thích nhánh và hoa của chồi Jesse là chính Chúa Giêsu… Nhánh nói lên quyền lực của vị lãnh tụ và hoa tiêu biểu vẻ đẹp của Người. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu nhánh của chồi gốc Jesse là Đức Trinh Nữ Maria….”

Đức Maria là nhánh đỡ nâng tất cả chúng ta. Trên cùng là hoa Hài Nhi Cứu Thế, Đấng là đầu của thân thể tức là Giáo Hội. Đối với tất cả chúng ta, Đức Maria trở thành người bảo vệ và trạng sự mạnh thế nhất. Lạy Chồi Nhà Jesse, Đấng xuất hiện như một biểu hiệu của dân tộc, trước mặt Người, các vua chúa phải thinh lặng và các dân ngoại sẽ nguyện cầu – xin hãy đến giải thoát chúng con và đừng trì hoãn nữa.

… Chào kính hiền mẫu dịu dàng yêu dấu.

Lm. Vincent A. Yzemans