Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 40 trên 66

Chủ đề: HIV VỚI TÔI

Hybrid View

  1. #1
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi zxztumazxz View Post
    Em có đọc tâm sự của chị,tuy là em nhỏ nên sẽ có nhiều thứ em chưa hiểu,em cũng từng có một người anh bị,nhưng chưa có đến nỗi là có H,vì anh của em đã được ơn Chúa và đã khỏi,em cám ơn chúa nhiều lắm,thời gian anh ấy bị,đối với mẹ em có thể nói là khổ tâm vô cùng,nhưng cuối cùng những lời cầu xin của gia đình em đều được chúa chấp nhận
    Em cầu xin chúa lun ở bên chị và xin chúa ban ơn lành cho chị trong cuộc sống,chị hãy cố gắng lên nhé chị,em tin Chúa sẽ có một phép lạ nào đối với chị và Người yêu của chị,chị hãy vững tin vào chúa chị nhé
    Chúc mọi người được bình an,hồng ân chúa và mọi ơn lành của chúa trên mọi người
    @Chúa
    Chúa ơi,nếu những nỗi buồn và niềm vui của con,con gởi lên ngài,xin ngài ban sức mạnh cho con để chiến thắng trong cuộc sống và mợi sự cám dỗ của satan và giúp con xa lánh mọi đường lối của chúng ! Con xin cảm ơn ngài về những hồng ân ngài đã ban cho con và gia đình con,con mong ngài sẽ luôn ở bên con và mọi người trên thế gian này
    ZX,
    bạn có thể kể thêm về việc này của gia đình bạn được không?
    Mình vẫn tin vào quyền năng của Chúa, nhưng có lẽ niền tin của mình còn yếu đuối quá.
    Có những ước mong, có lời cầu xin của mình mãi nằm trong vô vọng.
    Mình đau khổ hụt hẩng và đôi lúc mệt mỏi với niền hi vọng của chính m ình
    Dù vẫn yêu, vẫn tin nhưng
    Lậy Chúa, có lẽ Chúa buồn nhưng mình không mạnh mẽ thế
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  2. Có 4 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  3. #2
    ICHTHYS's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: MARIA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: God's Love
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 25
    Cám ơn
    166
    Được cám ơn 115 lần trong 23 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi 1hatcat View Post
    Mình vẫn tin vào quyền năng của Chúa, nhưng có lẽ niềm tin của mình còn yếu đuối quá.
    Có những ước mong, có lời cầu xin của mình mãi nằm trong vô vọng.
    Mình đau khổ hụt hẩng và đôi lúc mệt mỏi với niềm hi vọng của chính mình
    Dù vẫn yêu, vẫn tin nhưng
    Lậy Chúa, có lẽ Chúa buồn nhưng mình không mạnh mẽ thế
    Một lòng con cậy trông nơi Chúa thôi trên trần gian đầy bao nhiêu cuốn trôi, và sức con Chúa đã biết rồi: cũng như là chiếc bình sành mỏng manh, mà cuộc trần thì lắm lúc phân tranh, khiến đời con đã không vui an lành, nhưng Chúa cần con luôn khiêm nhường bé nhỏ để Chúa có thể làm đẹp đời con lên.

    Chị thân mến!
    Hãy kiên tâm bền trí đến cùng nhé chị, hãy nhìn lên Chúa như là mẫu gương, là ánh sáng soi đường.
    Những lúc chị thực sự yếu đuối, nản lòng, chị hãy nhớ lại những lời Chúa nói sau đây nè, hãy nghe Chúa nói, biết đâu chị sẽ vượt qua được mọi thử thách chông gai của cuộc đời cũng nên

    " Sức nặng của cây thập giá và con đường thương khó quá dài và quá cực nhọc đã làm Cha kiệt sức. Không một ai lại gần để nâng đỡ Cha. Tâm hồn Cha thì ray rứt và tan nát. Cha quá mệt và ngã xuống đất lần thứ hai.

    Con là kẻ đang vác thập giá theo Cha. Đừng ngã lòng khi cảm thấy tâm hồn lạnh nhạt khô khan, thấy đời mình thiếu sự ủi an và mọi nâng đỡ về phần thiêng liêng.

    Hãy lấy lại can đảm bằng cách ngắm nhìn Cha là gương mẫu cho con trên đường lên núi Canvê. Chúa của con đã ngã xuống đất lần thứ hai... song Người đã chỗi dậy để đi hết con đường thương khó. Nếu con muốn thêm sức mạnh thì hãy đến với Cha "

    Yêu thương con, nước mắt Cha tuôn trào.
    Cha hiên ngang lên núi cao thật cao.
    Cha lê đi, Cha lết đi bên đường.
    Chân Cha rung, Cha ngã nhưng không ngừng.
    Chữ ký của ICHTHYS
    Ước chi con là cánh hoa nhỏ xinh xinh trắng tinh,
    ước chi con được ẩn mình trong con tim Chúa luôn.

  4. Có 2 người cám ơn ICHTHYS vì bài này:


  5. #3
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    @ xZ
    Gia đình của em thật tuyệt vời, mọi người yêu thương nhau và cầu nguyện cho nhau.

    Chị thật sự không biết dựa vào đâu nếu không có Chúa.

    Cảm ơn em đã chia sẻ cùng chị.
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  6. Có 2 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  7. #4
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    @ IC
    thỉnh thoản ghé tocpic của mình và cầu nguyện cho mình nhé.
    mình yếu đuối và kém lòng tin lắm. hix
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  8. Có 2 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com