Hạnh phúc biết bao khi được bước sang thế giới bên kia! Ông Simêon đã biểu lộ một đức tin và niềm vui khôn tả: “Giờ đây, lạy Chúa, xin cho tôi tớ Chúa ra đi bình an!” Chúng ta không cần phải ganh tị với cuộc ra đi lành thánh của ông Simêon nếu như chúng ta đọc những lời trong kinh Kính Mừng một cách nghiêm chỉnh: “Cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử.”
Chúng ta đã đọc những lời ấy rất nhiều lần đến độ chúng thực sự không còn tác động nữa. Chúng ta có thể bị chai lì vì đọc chiếu lệ.
Bằng việc kêu xin Mẹ Thiên Chúa cầu cho chúng ta là những con người tội lỗi, chúng ta khiêm tốn nhìn nhận tình trạng bất xứng của mình. Điều này rất đẹp lòng Mẹ Maria nên Mẹ sẽ nài xin Con Mẹ ban ơn thứ tha cho chúng ta. Khi đến giờ chúng ta phải tính sổ cuộc đời, Mẹ Maria sẽ mở rộng áo choàng chở che của Mẹ để bảo vệ chúng ta khỏi những đợt tấn công sau cùng của quỉ dữ. Cái chết của chúng ta sẽ là một cái chết an lành! “Xưa nay chưa từng nghe nói….”
… Lạy Nữ Vương các thiên thần, Đấng An Ủi các tội nhân,