Sau khi có Ngôi Lời nhập thể trong lòng, Đức Maria đã được sự hiện diện của Người thôi thúc ra đi giúp đỡ tha nhân. Mang theo Thiên Chúa là Đấng đã từ miền cao sang vĩnh cửu giáng thế, Đức Maria vội vã băng qua miền đồi núi đến giúp đỡ bà chị họ là Elizabeth. Khi Đức Maria hân hoan ôm chào người chị, con trẻ Gioan đã nhảy mừng trong lòng thân mẫu.
Chúa Giêsu đã minh chứng về hấp lực sự hiện diện của Người. Về sau, Chúa còn tỏ ra điều ấy cho Magdalen, cho người đàn bà bị loạn huyết, cho người phụ nữ Samaritan tại bờ giếng Giacóp…
Là những người mang Chúa Kitô trong mình, chúng ta không thể ngồi thoải mái và ung dung trong nhà. Như Đức Maria, chúng ta cũng hãy đáp lại lời Chúa Kitô trong tâm hồn. Vượt qua miền đồi núi, ngân nga lời kinh Magnificat, chúng ta phải đem tình yêu Chúa Kitô đến cho những ai cần đến chúng ta: đó là những người chịu áp bức, những người ưu phiền, những người không ai biết đến, những người hẩm hiu.