Ngày 8 tháng 12

Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (Bổn Mạng của Hoa Kỳ từ Năm 1846)

Hôm nay, chúng ta mừng giây phút khởi đầu cuộc sống của Đức Trinh Nữ, và đồng thời, đặc ân cao trọng mà chỉ mình Đức Maria, nhờ công nghiệp của Chúa Kitô, đã được giữ gìn khỏi mọi tì vết nguyên tội.

Xét về nguồn gốc và nội dung, ngày lễ hôm nay không liên quan đến mùa Vọng: ngày lễ này được mừng vào mồng 8 tháng Mười Hai cho đủ thời gian chín tháng trước lễ Sinh Nhật Đức Maria (mồng 8 tháng Chín). Tuy nhiên, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy mối liên hệ giữa ngày lễ hôm nay với tinh thần mùa Vọng: trong khi đang đợi chờ Đấng Cứu Thế và rất cần đến Người, chúng ta hướng về Hiền Mẫu của Đấng Cứu Thế, và ngày lễ hôm nay trở thành một hào quang đi trước Con Trẻ của lễ Giáng Sinh. Như vậy, ngày lễ hôm nay thực sự là một ngày lễ của mùa Vọng.

… xin Mẹ cầu cho con được ơn tha thứ

Đức ông Thomas J. Tobin