Bốn thế kỷ trước đây, một thổ dân da đỏ tên là Juan Diego đã được thấy một thiếu nữ nói thổ ngữ của mình hiện ra trên đồi Tepeyac, gần thủ đô Mexico ngày nay. Thiếu nữ ấy nhận mình là Mẹ Thiên Chúa và yêu cầu Juan đến gặp đức giám mục để cho ngài biết thiếu nữ muốn có một ngôi thánh đường tôn kính Mẹ Thiên Chúa được xây dựng tại Tepeyac.
Đức giám mục đương nhiên đòi phải có một dấu chỉ để biết thiếu nữ ấy đích thực là Đức Trinh Nữ Maria. Lần sau, thiếu nữ đã đặt các hoa hồng vào vạt áo của Juan và sai đem đến cho đức giám mục để làm dấu chỉ. Khi tấm áo được trải ra, đức giám mục đã quì sụp xuống khi thấy bức hình Đức Trinh Nữ được in cách kỳ diệu trên tấm áo. Một ngôi thánh đường đã được kiến thiết và tấm áo đã được trưng bày tại đó suốt bốn thế kỷ qua, mặc dù các tấm áo tương tự đều bị hư rữa chỉ trong vòng bốn mươi năm. Giữa lúc hàng triệu người đã từ bỏ Giáo Hội tại Âu Châu, thì tám triệu người da đỏ đã trở về Công Giáo trong vòng bảy năm.
Chúng ta hãy cám tạ Đức Mẹ là Đấng đã được Đức Phaolô VI xưng tụng là: “Bổn Mạng Mỹ Châu.”
… xin đóng ấn trong con bằng một lòng kính sợ Thiên Chúa cho phải đạo, và hướng dẫn con trên những con đường kiên vững.